Sau 60 năm xa cách, hai cụ ông cụ bà 96 tuổi tổ chức hôn lễ đầy bất ngờ
Định mệnh đã sắp đặt một cách kỳ diệu khi cặp đôi Cao ở Thượng Hải, Trung Quốc, sau 60 năm chia cách lại tái hợp. Họ sinh năm 1926, lớn lên bên nhau từ nhỏ và có tình cảm với nhau, nhưng chiến tranh chống Nhật đã khiến hai gia đình mất liên lạc. Đến năm 2019, ở tuổi hơn 90, ông Cao tham gia một bữa tiệc và bất ngờ gặp lại bà, người bạn thuở ấu thơ mà ông đã không gặp suốt sáu thập kỷ.
Ông lão 93 tuổi tình cờ gặp em trai của bạn thuở nhỏ tại một bữa tiệc. Ông hỏi về chị gái của người em và sau đó đã kết nối được với cô bạn thanh mai trúc mã sau 60 năm thất lạc. Mặc dù ban đầu không nhận ra nhau vì thời gian trôi qua, nhưng họ cảm thấy thân thuộc khi trò chuyện. Khi biết cả hai đều đã mất vợ chồng, ông lão quyết định nắm bắt cơ hội và mời bà sống chung để chăm sóc nhau. Cảm tình xưa được khôi phục, bà đồng ý và họ đã đăng ký kết hôn vào năm 2020, chính thức trở thành vợ chồng.
Họ cùng nhau chuyển đến sống trong viện dưỡng lão ở Thượng Hải. Bà lão chia sẻ rằng tình yêu của họ khác với tình yêu tuổi trẻ; họ ở bên nhau để chăm sóc lẫn nhau. Bà cho biết họ sống rất vui vẻ và quyết định này thật sự tốt đẹp. Sau 60 năm xa cách, hai ông bà đã gặp lại nhau để viết tiếp câu chuyện cuộc đời.



Source: https://afamily.vn/sau-60-nam-that-lac-bat-vo-am-tin-hai-cu-gia-96-tuoi-to-chuc-hon-le-bat-ngo-20221015122139988.chn