Cuộc sống khốn khó của vợ chồng nghèo sau 20 năm "sống chung nửa con mắt", lo lắng không đủ tiền mua quan tài khi qua đời.
Cụ Đào Văn Tạo, 78 tuổi, sống ở thôn 6, xã Quỳnh Lộc, tỉnh Nghệ An, đã 20 năm nằm trên giường vì mù mắt và chân tay run. Cụ chỉ có thể ăn cháo do vợ đút và thể hiện lòng biết ơn bằng cách nắm tay vợ cùng những lời động viên. Cụ Lê Thị Lưu, 73 tuổi, vợ cụ Tạo, đã phải chăm sóc chồng suốt thời gian dài, cõng ông khi ông ngã, dù chân tay sưng phù và chảy máu. Cụ Lưu từng có một đời chồng và một con trai trước khi đến với cụ Tạo.
Cụ Lưu, 21 tuổi, trở thành góa phụ khi chồng cụ Tạo qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Cụ Tạo bị khuyết tật bẩm sinh, mù một mắt và đi lại khó khăn. Sau gần mười năm, cụ Lưu quyết định sống chung với cụ Tạo, và họ có thêm 4 người con chung. Trong thời gian khỏe mạnh, cả hai vợ chồng làm lụng vất vả để nuôi con. Tuy nhiên, cụ Tạo mất hoàn toàn thị lực và sức khỏe suy yếu dần, cần người khác chăm sóc. Một tháng sau khi được chẩn đoán mù vĩnh viễn, cụ Lưu cũng gặp vấn đề về mắt nhưng không có tiền điều trị. Họ thuộc diện hộ nghèo của xã. Khi thấy ánh sáng lờ mờ, cụ Lưu vay tiền hàng xóm để đi khám và được chẩn đoán bị đau mắt hột.
Bác sĩ chẩn đoán bệnh của cụ Lưu quá nặng, có nguy cơ mù vĩnh viễn. Sau thời gian điều trị, mắt trái của cụ không còn khả năng nhìn, trong khi mắt phải chỉ còn 50% thị lực. Dù mắt mù lòa và tuổi già, cụ vẫn nỗ lực làm chỗ dựa cho chồng. Các con của cụ đều đã lập gia đình và sống xa nhà, chỉ có một con trai ở gần nhưng cũng nghèo khó. Hai cụ sống bên nhau suốt 20 năm, cùng chia sẻ nửa con mắt còn lại. 5 năm trước, cụ lo lắng không có quan tài khi qua đời. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn, một công ty đã hỗ trợ xây dựng cho hai cụ một căn nhà nhỏ để trú ẩn.
Căn nhà tình thương được xây dựng cho hai cụ nhờ sự hỗ trợ của một công ty. Cuộc sống của hai cụ phụ thuộc vào khoản trợ cấp xã hội 450 nghìn đồng mỗi tháng, cùng với sự giúp đỡ của con cái và tình thương của hàng xóm. Hai cụ sống trong nghèo khó, dù con cái có hiếu nhưng cũng gặp nhiều khó khăn. Cụ bà, mặc dù mắt không còn lành lặn, vẫn chăm sóc cụ ông hàng ngày mà không than phiền. Hàng xóm thường nhớ đến hai cụ, giúp đỡ khi có dịp. Cụ bà lo lắng về việc không đủ tiền mua quan tài khi qua đời, đã xin vài tấm ván gỗ để chuẩn bị, mong muốn được chôn chung với chồng để con cái bớt khổ. Cụ nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi muốn chết cùng chồng, cùng chung quan tài cho đàn con đỡ khổ."
Cụ bà bày tỏ nguyện vọng: "Vợ chồng tôi đã trải qua nhiều cực khổ, chỉ mong khi chết được nằm chung một quan tài để con cháu bớt khổ." Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cụ Lê Thị Lưu, thôn 6, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, hoặc STK 51510000380537 tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. Điện thoại: 0327507418.







Source: https://afamily.vn/canh-doi-bi-dat-cua-vo-chong-ngheo-suot-20-nam-dung-chung-nua-con-mat-lo-khi-chet-khong-co-tien-mua-quan-tai-20181025093017381.chn