Sốc khi mẹ chồng tị nạnh với con dâu.
Sau 2 năm yêu nhau, Lê Thanh Trà và Trần Quang Tuyến ở quận Kiến An, TP. Hải Phòng quyết định cưới. Tuyến là con trai thứ hai trong gia đình có ba anh em, mẹ anh một mình lo toan mọi việc sau khi bố mất khi họ còn học trung học. Khi mới yêu, Trà thấy mẹ Tuyến rất quan tâm đến con trai, nhưng khi về làm dâu, Trà cảm thấy bị ức chế. Bà thường xộc vào phòng vợ chồng Trà giữa đêm và luôn ngồi kề bên trong các bữa ăn, khiến Trà cảm giác như mẹ chồng đang ghen với mối quan hệ của cô và Tuyến.
Cảm giác mơ hồ về mẹ chồng khiến Trà đặt câu hỏi về tình cảm của bà. Bà Hiên không chỉ giám sát mọi việc của vợ chồng Trà mà còn thường xuyên tra hỏi khi họ đi chơi. Bà cũng muốn vợ chồng Trà giao nộp tiền lương cho mình. Dù Trà cố gắng nói chuyện với bà, nhưng không có tác dụng. Khi Trà sinh con, tình hình càng tồi tệ khi bà kiểm soát mọi thứ liên quan đến cháu. Cuối cùng, Trà quyết định ra ở riêng, dù phải đối mặt với sự giận dỗi và mắng mỏ từ mẹ chồng. Trà vẫn kiên quyết để tự chủ lo cho gia đình nhỏ.
Nhớ lại thời gian sống cùng mẹ chồng, Trà vẫn cảm thấy sợ hãi. Cô mong mẹ chồng hiểu con cái và dừng quản lý những điều nhỏ nhặt. Bởi nếu thành công, mẹ chỉ được con trai, còn thất bại có thể mất cả gia đình. Hãy tham gia cuộc thi nấu ăn và chụp ảnh đẹp tại GIA ĐÌNH KHEN NGON để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn!
Source: https://afamily.vn/that-kinh-khi-me-chong-ghen-voi-con-dau-20110704121639876.chn