Cuộc sống "ở cữ" trong không gian chật hẹp 15m2 khiến tôi rơi vào trầm cảm.
Vợ chồng tôi cưới hơn 1 năm, cả hai đều là nhân viên văn phòng với thu nhập khoảng 16-20 triệu mỗi tháng. Để tiết kiệm chi phí ở Hà Nội, chúng tôi sống trong một phòng trọ 15m2. Khi tôi sinh con đầu lòng, chúng tôi vẫn ở lại căn phòng chật hẹp cùng bà ngoại, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Gần đây, tôi đề xuất chuyển sang chỗ ở rộng hơn, nhưng chồng tôi cho rằng vì tôi đang nuôi con và không có thu nhập, nên cần tiết kiệm chi tiêu. Anh ấy khuyên nên ở lại thêm một thời gian cho đến khi có điều kiện tốt hơn.
Giờ tôi mới hối hận vì trước khi cưới không tiết kiệm tiền để có vốn riêng. Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu thương, mọi khó khăn sẽ vượt qua, nhưng giờ nhìn mẹ và con mình khổ vì suy nghĩ đó, tôi thật sự ân hận. Chồng tôi chỉ kiếm được khoảng 10 triệu một tháng và không có ý định cố gắng thêm, luôn mong tôi sống tiết kiệm để giảm chi phí. Tôi không biết anh có thật sự thương vợ con hay không.
Source: https://afamily.vn/cuoc-song-o-cu-ngot-ngat-trong-can-phong-15m2-khien-toi-tram-cam-20241009150031833.chn