"Cười không nhặt được miệng: Đơn xin từ chức của vợ"
Chồng yêu! Em thấy anh thường vui vẻ với nhân viên, khiến em muốn làm việc ở ban đó. Sau bảy năm làm vợ, em đã cố gắng chăm sóc anh, lo lắng cho gia đình. Em đã đóng vai trò của một người vợ tận tụy, nhưng giờ đây, em cảm thấy không còn phù hợp với vị trí này nữa. Em xin từ chức vợ. Cảm ơn anh đã cho em nhiều cơ hội, nhưng em không thể tiếp tục nữa.
Em xin chuyển sang bộ phận nhân sự NGƯỜI TÌNH, vì thấy anh luôn cười nói, chăm sóc nhân viên ở đó. Công việc ở đó linh hoạt, không phải làm những việc nặng nhọc như ở nhà, và em cảm thấy thèm muốn cái không khí vui vẻ, lãng mạn đó. Em không còn nhận được sự quan tâm từ anh như trước, dù là Vợ nhưng em chỉ gánh trách nhiệm nặng nề. Em quyết định từ chức Vợ và xin anh xem xét việc chuyển em sang bộ phận Người Tình.
Ký tên: Một người vợ tận tụy.
Công văn hồi đáp của chồng về việc chuyển chị sang bộ phận khác nêu rõ: Chị đã nộp đơn vào ban Vợ, công việc và đãi ngộ khác với ban Người Tình. Trong thời gian thử việc, mặc dù chị làm việc không tốt, nhưng do thấy quyết tâm của chị, tôi đã nhận chị vào làm Vợ. Công việc của Vợ có trách nhiệm cao hơn và đãi ngộ tốt hơn, bao gồm nhiều quyền lợi như mát-xa, ôm hôn và tham gia hoạt động gia đình. Vợ có nhiều cơ hội thăng tiến trong khi nhân sự ban Người Tình không có những cơ hội đó. Hiện tại, do số lượng nhân sự bên Người Tình khá đông, tôi quyết định chuyển chị sang bộ phận dự bị cho đến khi tìm được người mới cho vị trí Vợ. Chị có thể về nhà ngoại hoặc ở lại lâu lâu để giảm bớt chi phí cho tôi.
Khi có người thay thế chị, tôi sẽ chuyển chị sang bộ phận Người Tình vãng lai để sau này có thể ghé thăm. Bộ phận này luôn thiếu người, và nếu có tiến bộ, tôi có thể nâng chị lên cán bộ ban Người Tình. Nếu chị không đồng ý, coi như chị tự động nghỉ việc, không có quyền lợi hay lương hưu. Cảm ơn chị đã cố gắng trong bảy năm qua! Ký tên Chồng.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoi-vo-bung-voi-don-xin-tu-chuc-vo-20120225094930586.chn