Dáng đẹp tan vỡ ước mơ
Quyên trở thành bạn gái của ông Đạo, 55 tuổi, chủ một doanh nghiệp thành đạt, và cảm thấy thoải mái khi không còn phải tiết kiệm cho váy áo, phấn son. Cô được ông Đạo đưa đi shopping, mua sắm toàn đồ đắt tiền, nhưng sau đó ông không thường xuyên chu cấp cho cô như vậy. Quyên nhận ra mình đã nhầm khi ông chỉ thích đi cùng cho tình cảm mà không muốn chi tiền. Dần dần, cô bắt đầu kêu ca về sự thiếu thốn và yêu cầu ông cung cấp thêm, nhưng ông lại chê cô hoang phí.
Cô nàng quyết định sẽ "moi" tiền từ ông bằng các khoản khác như tiền học tiếng Anh, khám bệnh và giúp đỡ mẹ ốm, nhưng mỗi lần đưa tiền ông đều kẹt kẹt và chỉ cho ít. Quyên nghĩ ông quen thói dè sẻn do từng khổ cực, nhưng sau nửa năm không chịu nổi, cô bỏ đi để tìm một người bạn trai trẻ hơn. Khi gặp Ánh Hồng, cô gái xinh đẹp, ông Hải đã tặng cô một căn hộ sang trọng và hứa sẽ sang tên cho cô, khiến Ánh Hồng cảm thấy như đang nằm mơ. Cô vui mừng vì giá trị căn hộ lên đến hàng chục tỷ đồng, nghĩ rằng nếu có vấn đề gì, cô cũng có thể chuyển sang căn hộ rẻ hơn để sống.
Sáng hôm sau, ông Hải vội vàng đi "có việc gấp" và hẹn sẽ lo chuyện giấy tờ nhà sau. Ánh Hồng thấy ông bận mấy ngày liền nên không nhắc. Vài tháng sau, khi cô gợi ý, ông chỉ nói bận và hẹn tuần sau. Tuy nhiên, ông lại đi công tác. Khi Ánh Hồng nhắc lại, ông cho biết đã nhờ cậu trợ lý giải quyết và hứa giấy tờ sẽ sớm giao tận tay cô. Thời gian trôi qua, vụ sang tên vẫn không tiến triển vì "giấy tờ có trục trặc". Hai năm sau, khi ông Hải chia tay, Hồng mới biết ông từng hứa tặng căn hộ cho một cô gái khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Trong khi đó, Thảo, một cô gái khác, đã kết hôn với đại gia và trở thành bà chủ trong một biệt thự sang trọng.
Thảo có phúc phận nhờ vào việc là người phụ nữ có tri thức, tốt nghiệp đại học và làm việc tại một tổng công ty lớn, được ông chủ chú ý. Sau khi kết hôn và sinh ba đứa con, cô cảm thấy mất tự do vì không có tiền. Bạn thân của Thảo cho biết cô phải chi tiêu tiết kiệm mặc dù chồng là đại gia, vì anh chỉ cho tiền sinh hoạt và không hỗ trợ thêm cho cô. Hiện tại, Thảo vẫn đi xe máy cũ và chồng không mua ô tô cho cô vì lý do tắc đường và để tiện chăm sóc con cái.
Từ khi biết tính chồng, Thảo đã thay đổi suy nghĩ về việc "nhờ chồng". Cô quyết định học thêm để thăng tiến trong công việc và tự tạo tài sản cho mình, nhằm không phải phụ thuộc vào chồng dù anh giàu có. Thảo khẳng định rằng dựa vào tiền của chồng sẽ làm mất đi tự trọng và tự do của bản thân.



Source: https://afamily.vn/chan-dai-vo-mong-20110915094250275.chn