"Đáp trả mẹ chồng"
Cô Sáu, bạn của mẹ chồng tôi, có hoàn cảnh đáng thương. Thấy con trai tôi thân thiết với bà nội, cô ngưỡng mộ nhưng lại thở dài: “Gia đình chị hạnh phúc quá, tôi thèm quá.” Tôi hỏi lại, cô bảo con trai cô không cho cháu gần bà. Con trai cô là tài xế, đã cưới một cô gái ở Bến Tre mà cô không ưng do cô dâu có gò má cao, sợ sẽ ăn hiếp chồng. Dù cô Sáu không muốn, cuối cùng cô cũng phải chấp nhận đám cưới. Sau khi cưới, cô dâu lại muốn ra riêng ngay lập tức.
Vợ chồng họ sinh được một cậu con trai bụ bẫm, nhưng con dâu cô Sáu không cho mẹ chồng bế, luôn giữ con bên mình. Khi đã biết đi, cậu bé thấy bà nội thì chạy trốn. Nàng dâu còn mang quà của bà nội cho hết, như một cách trả thù. Cô Sáu bực bội nói: "Nó còn nhỏ mà đã cư xử như vậy, mình không cần hạ mình."
Lâu ngày gặp lại, Huyền bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khiến bạn bè ngưỡng mộ vì đã quyết tâm yêu Tính dù gia đình phản đối. Giờ họ rất giàu và có vẻ hạnh phúc, nhưng ánh mắt Huyền vẫn ẩn chứa điều không vui. Trước đây, Huyền là hoa khôi, nhiều người theo đuổi, nhưng cô chọn Tính, chàng sinh viên nghèo, luôn đạp xe cọc cạch đi học và dạy kèm.
Huyền kể về Tính, một chàng trai nghèo ở miền Trung với 10 anh chị em. Gia đình Huyền phản đối cô yêu Tính, và có lần, khi Huyền đưa Tính về ra mắt, ba cô đã châm chọc: “Bác không thích những kẻ chỉ thấy nhà người ta khá giả mà bu vào, càng không gả con cho thằng nghèo.” Tính cúi đầu nhận lời. Không biết có phải vì bị xúc phạm hay không, nhưng Tính quyết tâm vươn lên, làm việc chăm chỉ và mở công ty riêng. Sau đám cưới hoành tráng, tôi hỏi Huyền về sự chấp nhận của ba mẹ cô với Tính. Huyền buồn rầu trả lời rằng ba mẹ cô đã chấp nhận, nhưng Tính vẫn để bụng chuyện cũ, thường nhắc lại với những lời khó nghe, đặc biệt trong những dịp lễ.
Chị Huyền Anh, nhân viên một cửa hàng điện thoại ở quận 10, TP HCM, chia sẻ rằng mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, chị cảm thấy nản lòng và không biết tương lai sẽ ra sao. Trước đây, gia đình chồng phản đối tình cảm của chị do mẹ chồng không thích các cô gái quê. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái, mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng đã cải thiện. Chị nhận ra rằng việc sống chân thành và tha thứ là rất quan trọng. Chị cũng hài hước nhắc đến việc nói xấu để cảm thấy nhẹ nhõm, với câu nói "quân tử 3 năm trả thù chưa muộn".


Source: https://afamily.vn/tra-thu-me-chong-20130702042940523.chn