Mâu thuẫn trong kinh doanh, vợ chồng chủ xưởng gỗ bị sát hại vào sáng sớm.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 29 tháng 10, tại xưởng gỗ của gia đình anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Danh Thắng, Bắc Giang, nhiều người nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi hàng xóm chạy đến, họ thấy chị Đào nằm quằn quại trong vũng máu, còn anh Lâm bị đâm nhiều nhát. Ngay lập tức, người dân đã bắt giữ đối tượng và đưa hai vợ chồng đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định chị Đào bị đâm 5 nhát và đã tử vong do mất máu, trong khi anh Lâm bị đâm 3 nhát và được chuyển đến bệnh viện tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Hàng xóm cho biết họ tưởng vợ chồng anh Lâm đang cãi nhau khi nghe tiếng kêu lớn.
Khi mở cửa, anh Nguyễn Hùng Thao thấy cảnh hỗn loạn trong sân nhà chị Đào: hai bố con anh Lâm đang vật lộn với hung thủ Mùi, còn chị Đào nằm quằn quại trong vũng máu. Thao, con trai anh Lâm, kể lại: "Sáng sớm, tôi nghe tiếng kêu cứu của mẹ, lập tức chạy xuống thì thấy mẹ bị thương, còn Mùi đang tấn công bố tôi. Tôi lao ra giúp bố, vợ tôi kêu cứu. Trong lúc vật lộn, con dao văng ra và vợ tôi đã ném nó ra vườn. Hàng xóm đến khống chế Mùi, hắn đang cầm dao chọc tiết lợn dính máu chờ lực lượng công an."
Hơn một năm trước, gia đình anh Lâm vay một khoản tiền lớn với lãi suất cao từ Mùi và trả lãi đều đặn. Tuy nhiên, khoảng hơn một tháng trước, Mùi đòi trả nợ gấp. Khi gia đình anh xin khất do làm ăn không thuận lợi, Mùi đã bóp cổ mẹ anh. Khi con trai anh Lâm xuống can thiệp, Mùi mới buông tha. Trưởng công an xã Danh Thắng cho biết khi nhận được tin báo, họ phát hiện Mùi bị quần chúng trói, trong nhà có đồ đạc xáo trộn và vết máu. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hiệp Hòa điều tra.
-dd89b/mau-thuan-lam-an-vo-chong-chu-xuong-go-bi-sat-hai-luc-sang-som.jpg)




Source: https://afamily.vn/doi-song/mau-thuan-lam-an-vo-chong-chu-xuong-go-bi-sat-hai-luc-sang-som-20131031061240149.chn