"Do Tính Hay Nói Của Tôi, Gia Đình Anh Trai Đã Tan Vỡ"
Anh trai tôi đã cưới chị Thảo được 3 năm nhưng chưa có con. Gia đình tôi cho rằng nguyên nhân là do chị Thảo, người gầy gò ốm yếu, trong khi anh tôi thì khỏe mạnh và đẹp trai. Tôi kém chị 4 tuổi và không hiểu sao lại không ưa nhau. Chị Thảo thường hay cằn nhằn chồng và lười làm việc nhà, còn tôi cũng không thích làm việc này. Chúng tôi thường kèn cựa và đẩy việc cho nhau, ví dụ như chị hay để bát đũa cho tôi dọn sau bữa ăn. Tôi than phiền với mẹ thì mẹ bảo rằng giờ con dâu không nghe lời mẹ chồng như xưa nữa. Tuần trước, tôi thấy chị Thảo đứng nói chuyện với một người đàn ông, và có vẻ như anh ta nắm tay chị nhưng chị đã vung ra.
Tôi dừng lại chụp ảnh hai người họ rồi vội về kể anh trai. Tôi chỉ định nhờ anh dạy cho chị Thảo một bài học, nhưng không ngờ mọi chuyện trở nên tồi tệ. Anh tôi phát hiện gã đàn ông đó là người yêu cũ của chị và nổi cơn ghen. Khi chất vấn, cả nhà biết chị âm thầm dùng thuốc tránh thai suốt ba năm vì chưa muốn có con. Anh tôi cho rằng chị còn yêu người cũ và muốn ly hôn để dễ dàng quay lại. Cuối cùng, anh đòi ly hôn, còn chị cũng đồng ý vì cho rằng anh chưa đủ quan tâm gia đình. Tôi choáng váng trước sự việc diễn ra quá nhanh và căng thẳng.
Tôi chỉ muốn anh tôi ghen tuông một chút với vợ, không ngờ lại gây ra chuyện lớn. Nếu biết trước, tôi đã không cho anh xem bức ảnh. Tôi cũng lo nếu chị Thảo vẫn còn tình cảm với người yêu cũ thì anh tôi có thể bị cắm sừng. Giờ nhà tôi đang khuyên bảo nhưng anh tôi rất quyết tâm. Tôi nên làm gì bây giờ?


Source: https://afamily.vn/chi-vi-tinh-ton-hot-cua-toi-ma-gia-dinh-anh-trai-tan-vo-20231218150137542.chn