Sợ hãi chồng, tôi khao khát ly hôn nhưng không dám thổ lộ với mẹ.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, nhờ mối quan hệ giữa hai mẹ. Sau 20 năm xa cách, hai bà gặp lại và quyết định gả con cho nhau. Sau khi yêu và tổ chức đám cưới, tôi nhận ra giữa chúng tôi có nhiều khác biệt. Chồng tôi có tính cách ám ảnh, điều mà tôi không biết khi yêu. Tôi cảm thấy sợ hãi hơn là yêu thương và muốn ly hôn, vì anh luôn cằn nhằn và xen vào mọi chuyện.
Tôi cảm thấy như đang sống trong ngục tù vì mọi thứ đều phải theo quy tắc chồng đặt ra. Tôi không được tự do để sắp xếp đồ đạc theo ý mình, luôn phải gọn gàng dù mệt mỏi. Chồng khiến tôi sợ hãi hơn là cảm thấy yêu thương, và tôi muốn ly hôn. Tôi không thoải mái và luôn muốn tránh mặt anh. Chỉ sau một năm mà đã thế này, tôi không biết sẽ sống ra sao trong tương lai, đặc biệt khi có con. Tôi không dám nói với bố mẹ hai bên vì họ vẫn tin tưởng vào hôn nhân này. Giờ mà nói ly hôn thì chẳng khác nào làm mẹ tôi và mẹ chồng thất vọng.
Tôi phải làm sao đây? Có nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống bức bách này hay dũng cảm bày tỏ mong muốn, dù biết sẽ làm tổn thương cả hai mẹ? Thật khó nghĩ!
Source: https://afamily.vn/so-hai-chong-toi-muon-ly-hon-nhung-khong-the-mo-mieng-noi-ra-voi-2-me-20231229090628251.chn