Duyên nợ tình yêu
Lần đầu tiên gặp nhau qua một người bạn, Nga và Vinh không cảm thấy e ngại vì cùng làm trong lĩnh vực truyền thông. Nga ấn tượng với Vinh vì anh có vẻ lạnh lùng, trong khi cô mải mê "đánh chén" và không chú ý nhiều đến anh. Trong buổi tụ tập ăn lẩu và hát karaoke, họ đã cùng song ca bài "Chim trắng mồ côi", nhưng do không nhìn nhau, nên cả hai không nhớ mặt nhau. Một năm sau, họ tình cờ gặp lại khi cùng đi chơi với một nhóm bạn khác.
Trong suốt buổi đi chơi, hai người bạn không nhận ra rằng họ từng gặp nhau một năm trước. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi Vinh chia sẻ một bức ảnh của người bạn cũ, khiến cả hai bất ngờ nhận ra. Cuộc gặp lại này đã tạo nên một duyên phận hạnh phúc cho họ. Sau đó, họ bắt đầu liên lạc và hẹn hò thường xuyên, tình cảm dần nảy nở tự nhiên. Tuy nhiên, chàng trai vẫn chưa chính thức tỏ tình. Vào Giáng sinh, trong một buổi hẹn với bạn bè, họ tham gia một trò chơi uống rượu phạt cho các cặp đôi chưa yêu nhau.
Nếu là người yêu, họ phải hôn nhau trước mặt mọi người. Cặp đôi Nga - Vinh đã có một nụ hôn say đắm trong lúc Nga hối thúc Vinh uống rượu phạt, và từ đó, nụ hôn ấy như một lời tỏ tình. Một năm sau, họ tổ chức đám cưới trong sự ủng hộ của gia đình và bạn bè. Cuộc sống hôn nhân của họ trở nên trọn vẹn khi Nga mang thai. Nga chia sẻ rằng thời gian mang bầu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô vì không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô cảm thấy hơi khủng hoảng dù được gia đình hỗ trợ.
Nga chia sẻ rằng cô gặp nhiều căng thẳng vì ít sữa, chủ yếu phải nuôi con bằng sữa ngoài. Những đêm thức dậy pha sữa, vết mổ đau khiến cô nhiều lúc muốn khóc, nhưng may mắn là con trai cô ngoan, không quấy khóc đêm. Chồng Nga cũng cùng thức đêm và giờ phụ trách trông con, giúp cô đỡ vất vả hơn. Cả hai cùng đi làm và chăm sóc con, nhận ra ưu nhược điểm của nhau. Nga thích tính nhường nhịn của chồng nhưng lại ghét khi anh chê cô béo. Kết hôn khi đã trưởng thành, họ biết cách động viên nhau và vượt qua áp lực cuộc sống.
Vợ chồng em luôn yêu thương nhau và mong muốn những điều tốt nhất cho con trai Ben, gần 3 tháng tuổi. Trước khi có con, họ thường dậy lúc 7 giờ sáng, ăn sáng cùng nhau, đi làm, và buổi chiều hẹn hò để ăn cơm cùng nhau. Thỉnh thoảng, họ đi xem phim và ăn Kichi. Tuy nhiên, sau khi có con, thời gian biểu của họ đã thay đổi nhiều. Họ dậy lúc 8 giờ sáng sau một đêm chăm con, rồi mỗi người đi làm. Buổi chiều, họ không còn đón nhau mà tự về nhà chuẩn bị bữa ăn. Buổi tối, họ không có thời gian xem phim như trước nữa, mà chỉ lo cho con. Thực sự, đã lâu họ không đi xem phim hay ăn Kichi.
Họ đôi khi cảm thấy cuộc sống đơn điệu, nhưng vẫn thấy ý nghĩa và hạnh phúc vì con trai nhỏ. Hãy nhanh tay chia sẻ những bức ảnh cưới tuyệt đẹp của bạn tại www.anhcuoi.afamily.vn và xem hướng dẫn tham gia cuộc thi cùng giải thưởng hấp dẫn!










Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tinh-duyen-phan-20111212014144476.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng