Tình yêu của anh ấy như một loại gia vị!
Thanh Giang, SN 1988, và Hữu Tùng, SN 1984, đã yêu nhau được một năm, mặc dù chưa cưới. Trước đây, Giang khăng khăng rằng sẽ chỉ lấy chồng sau khi học xong cao học, còn Tùng bận rộn với công việc công an và ít có thời gian cho hẹn hò. Họ gặp nhau qua giới thiệu của chị họ Giang, và một thầy bói từng dự đoán Giang sẽ lấy chồng công an. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra vào một ngày mưa cuối đông, khi Tùng đến đưa chứng minh thư cho chị họ Giang và Giang đã ngơ ngác nhìn anh.
Ấn tượng nhất về Tùng là dáng mập mập tròn tròn của anh. Một tối, chị gái nhắn hỏi xin số điện thoại của Giang để hai người có thể nói chuyện. Giang phản bác quan niệm cho rằng người yêu công an thì khô khan, bởi Tùng hoàn toàn ngược lại. Thời gian đầu, Giang cũng kiêu ngạo vì tình yêu khó tìm. Nhưng sự chân thành của Tùng đã chinh phục cô. Anh thường chờ Giang đọc sách khuya để nhắn tin chúc ngủ ngon, không ngại đội mưa mang cá tươi biếu bố mẹ cô, và luôn chiều chuộng sở thích nhỏ của Giang. Nhớ những buổi chiều Tùng đưa Giang rong ruổi hơn 70 km từ Hưng Yên lên Hà Nội học ôn cao học.
Trong những ngày mưa gió, Tùng và Giang thường ôm nhau trên đường về, Tùng hay nói “Anh mệt lém không?” và Giang luôn vui vẻ đáp “Anh chẳng mệt gì cả, thích lém!” Dù biết Tùng nói khoác, nhưng Giang vẫn cảm thấy hạnh phúc, ôm chặt Tùng để anh không lạnh. Trong suốt 2 tháng ôn thi, Tùng thường đưa đón Giang, nói rằng không yên tâm nếu cô đi một mình. Ngày Giang thi đỗ cao học, Tùng vẫn hứa sẽ tiếp tục đưa đón để cô học tốt hơn. Sự có mặt của Tùng dần trở thành phần không thể thiếu trong gia đình Giang; anh thường ở lại ăn trưa, tối hoặc rủ Giang đi café, luôn mang quà cho cả nhà. Giang cảm nhận được sự tâm lý và khéo léo của Tùng, khiến bố mẹ cô rất quý mến anh.
Những món quà mang ý nghĩa tinh thần lớn, bố mẹ dạy rằng biết quan tâm đến những điều nhỏ sẽ giúp lo toan việc lớn hơn, vì vậy Tùng được đánh giá cao nhất trong số bạn bè. Tùng chia sẻ rằng để bố mẹ hiểu và ủng hộ mối quan hệ với Giang, anh cần thể hiện sự quan tâm chân thành, vì người lớn rất dễ chiều khi được lắng nghe. Anh cũng nhấn mạnh rằng yêu nhau cần phải có sự lắng nghe và tin tưởng. Trong một lần trò chuyện với bạn cũ, Giang đã rất thất vọng khi biết thông tin về Tùng, nhưng mỗi khi có hiểu lầm, Tùng luôn tìm cách thuyết phục Giang.
Bố mẹ hai bên đã vào cuộc để bảo lãnh cho cặp đôi, từ đó họ hiểu và tin tưởng nhau hơn. Giang cảm nhận tình yêu của Tùng như một gia vị có thể thay đổi cảm xúc của cô. Hiện tại, họ dự định tổ chức một đám cưới giản dị và sau đó cùng học thạc sĩ, dự tính có em bé để gia đình yên tâm. Tuy ba năm học cao học và ổn định công việc là một thử thách lớn, nhưng cả hai đều hy vọng tình yêu và sự kiên nhẫn sẽ giúp họ có một cuộc sống hạnh phúc. Tùng, chồng sắp cưới của Giang, ấn tượng với sự nhanh nhẹn và thân thiện của cô, mặc dù đôi khi cô có phần bướng bỉnh. Họ nhận được sự ủng hộ từ gia đình và cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này. Công việc của Tùng khá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác ngay cả trong bữa ăn.
Có lẽ vì vậy mà Giang, dù mới ra trường và thích chơi, vẫn nhận được sự thông cảm từ mình.










Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tinh-yeu-cua-anh-ay-nhu-the-mot-thu-gia-vi-20110808050748970.chn