"Em đang sống với người chồng thay đổi như chong chóng"
Cuộc sống hôn nhân của em đang rất bế tắc, nhiều lúc em muốn buông xuôi. Em muốn chia sẻ với mọi người để tìm cách giải quyết, nhưng lại sợ bị cho là nói xấu chồng. Em sống với người chồng thay đổi như ch chong chóng. Nếu em im lặng thì mọi chuyện ổn, nhưng chỉ cần nói một câu thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh ấy thường xuyên không về nhà, xưng hô kiểu cô - tôi và chửi mắng em. Sau gần 3 năm chung sống, em cảm thấy nước mắt nhiều hơn niềm vui, và hạnh phúc chỉ có khi em trở thành người phục tùng. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, không có con cái và mọi nỗ lực chữa trị đều không hiệu quả. Em không biết có nên tiếp tục trong tình trạng này không.
Nếu em chỉ nói một câu, chuyện lớn sẽ xảy ra. Chồng em trước kia đã ly hôn sau hơn 2 năm vì không có con và có nghi ngờ về việc chị ấy qua lại với người khác. Sau khi xuất ngũ, anh về làm kinh doanh, và tụi em tìm hiểu hơn 1 năm trước khi cưới. Ngay sau đêm tân hôn, chúng em đã cãi nhau, khiến em hối hận và khóc nhiều. Suốt thời gian qua, em luôn phải để ý đến thái độ của chồng, chỉ cần một hành động nhỏ cũng có thể bị mắng. Em đã muốn chia tay nhưng nhờ sự hỗ trợ của mẹ chồng, em dần quen với cuộc sống này. Gần 3 năm trôi qua, em cũng không còn hứng thú với chuyện chăn gối.
Em cảm thấy chán nản với hôn nhân của mình. Khi em nhắn chồng về giúp việc nhà trước khi đi lễ chùa, anh mắng em thậm tệ và đã không về nhà suốt hai đêm. Em không muốn nói chuyện với anh và đang nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này. Chị Tâm An khuyên em rằng mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, và việc em không hạnh phúc là điều đáng tiếc.
Em chưa hiểu rõ tính cách của anh ấy khi yêu, và có thể sau khi kết hôn, anh ấy mới bộc lộ sự gia trưởng và áp đặt. Anh ấy không chỉ coi thường em, mà còn thiếu trách nhiệm với gia đình và không hài lòng với hôn nhân này. Nếu bất mãn vì con cái, thì nguyên nhân không có con chủ yếu thuộc về anh ấy, và anh ấy cần tích cực khám chữa để cải thiện khả năng có con. Em không đáng phải chịu bạo hành tinh thần như vậy, và việc anh ấy đối xử tệ với em là không thể chấp nhận. Tuy nhiên, phản ứng yếu ớt của em cũng khiến anh ấy thiếu tôn trọng em hơn. Việc em im lặng không chia sẻ với ai cũng không tốt, vì mọi người sẽ không biết nỗi khổ của em và không thể giúp đỡ.
Em cảm thấy cô đơn dù đã có gia đình, vì vậy cần mạnh mẽ và tự hỏi mình cần gì từ cuộc hôn nhân này. Hãy xem xét cách chồng em đối xử với em có phù hợp không, và nếu không, em cần tìm cách thay đổi. Nếu nỗ lực không mang lại kết quả, em nên chủ động quyết định về hôn nhân. Sự im lặng không giúp gì cho mối quan hệ, mà có thể khiến chồng em thiếu tôn trọng hơn. Em cần kiên quyết yêu cầu sự tôn trọng từ anh ấy; nếu không hợp nhau, có thể tìm giải pháp khác thay vì tiếp tục dằn vặt. Em đã cố gắng để anh hiểu, giờ là lúc nhìn nhận lại tình hình.
Em chỉ có thể hạnh phúc khi biết yêu bản thân. Nếu em cố gắng làm hài lòng anh ấy mà phải chịu đau khổ, thì đó không phải hạnh phúc. Hãy chia sẻ với người thân để nhận thêm sự hỗ trợ. Nếu anh ấy không thay đổi sau nỗ lực của em, hãy tự quyết định về cuộc hôn nhân này. Mạnh mẽ lên em!


Source: https://afamily.vn/em-dang-song-voi-nguoi-chong-tro-mat-nhu-tro-ban-tay-20140901045520901.chn