“Em yêu anh, nhưng tình yêu bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu”
Tôi theo dõi nhiều chia sẻ của phụ nữ và thường cảm thấy ức chế trước những tâm sự của họ. Nhiều chị em kêu khổ và cầu cứu sự giúp đỡ, trong khi giải pháp tự giải thoát đã ở ngay bên cạnh. Suy nghĩ “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” là sai lầm của những người phụ thuộc. Đừng an phận chịu đựng số phận; những giai đoạn khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng chúng ta có thể chọn cách vượt qua. Tôi tin rằng phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh và quyền tự quyết. Dù hôn nhân không hạnh phúc, quyết định tiếp tục hay dừng lại là quyền của mỗi người. Nhiều người không dám ly hôn do sợ hãi dư luận và áp lực xã hội.
Mẹ tôi đã chịu đựng tính vũ phu của bố lâu nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc để giữ thể diện gia đình. Tôi khuyên bà nên ly hôn, nhưng bà lo sợ tôi sẽ bị mang tiếng không có bố. Với tôi, không có bố còn tốt hơn sống với một người như ông. Tôi đã âm thầm chịu đựng nỗi đau ấy từ nhỏ, khiến tôi già trước tuổi. Trong hôn nhân hiện tại, tôi cần tình yêu từ chồng chứ không thể cho đi một cách vô điều kiện. Một lần, tôi nhờ chồng mua phở khi anh đi nhậu, nhưng anh không mua vì trời mưa.
Hành động nhỏ đó khiến tôi suy nghĩ về những gì mình đã làm cho anh: bỏ họp chạy về nhà lấy giấy tờ, tìm món ăn anh thích, và đưa áo sơ mi ra sân bay. Tôi đã hy sinh nhiều để chăm sóc anh, nhưng anh lại không mua cho tôi một bát phở. Sau những cãi vã, tôi bị anh tát và túm tóc, điều này khiến tôi nhận ra rằng yêu thương vô điều kiện có thể dẫn đến tổn thương. Khi bình tĩnh, anh xin lỗi và giải thích rằng do nóng giận, nhưng tôi hiểu rằng bạo lực không chỉ đơn thuần là sự nóng giận mà còn phản ánh bản chất con người. Anh đề xuất rằng để hạn chế cãi vã, tôi nên nghe theo ý anh.
Đàn ông thường nhầm lẫn giữa mối quan hệ vợ chồng và sếp - nhân viên, cho rằng chồng có thể không yêu vợ nhưng vợ phải yêu và phục tùng chồng. Sự phụ thuộc này dẫn đến bi kịch. Hôn nhân chỉ là một trong nhiều cách để hạnh phúc. Nếu không được chồng yêu thương, phụ nữ cần yêu bản thân mình hơn. Tôi đã nói với chồng rằng tôi sẽ ghi lại những điều anh không làm cho tôi, và khi đủ 10 điều, tôi sẽ ly hôn. Khi tôi tuyên bố yêu bản thân hơn anh, chồng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Điều đó khiến tôi thấy buồn cười, vì ngay cả bố mẹ cũng không bắt tôi yêu họ vô điều kiện. Hôn nhân không nên là sự nhịn nhục hay chịu đựng, nhưng dường như định nghĩa về nó ngày càng bị bóp méo.
Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ ghi lại 10 điều anh không đối xử tốt với tôi, và khi đủ, chúng tôi sẽ ly hôn. Anh ấy rất giận nhưng không làm gì được. Tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi yêu bản thân mình hơn. Đây là những suy nghĩ thật của tôi về hôn nhân và sự hy sinh của người vợ. Tôi không phải người mạnh mẽ, chỉ là người biết yêu thương và hiểu giá trị bản thân. Không biết các chị có suy nghĩ giống tôi không?


Source: https://afamily.vn/em-yeu-anh-nhung-em-con-yeu-ban-than-minh-hon-20140929112445674.chn