Gặp lại người yêu cũ khi đang thưởng thức chè, anh bất ngờ rút 2 tờ 500 ngàn và đưa ra đề nghị gây sốc.
Có những mối quan hệ chỉ được trân trọng khi đã mất đi. Trọng, người yêu cũ của tôi, là một ví dụ. Dù giờ tôi đã có chồng và con gái 4 tuổi, nhưng mỗi khi nhớ đến anh, lòng tôi lại đau nhói. Chúng tôi quen nhau từ năm 2 Đại học và yêu nhau gần 5 năm, một tình yêu giản dị không tính toán. Thời gian bên nhau chủ yếu là lang thang phố phường, ít khi đi nhà hàng sang trọng. Trọng hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy mình trưởng thành hơn anh. Tôi mong anh chăm chỉ làm việc và tiết kiệm, nhưng Trọng thường chỉ làm việc vài tháng rồi nghỉ, không hài lòng với công việc, lại tiêu tiền hoang phí cho game.
Tôi chủ động chia tay Trọng vì không thấy tương lai với anh. Ngày cuối gặp nhau, tôi thẳng thừng bày tỏ sự giận dữ, cho rằng anh không xứng đáng làm đàn ông. Trọng khóc và cầu xin tôi ở lại, nhưng tôi đã quyết định không thay đổi. Sau chia tay, tôi sống độc thân 2 năm để vượt qua mệt mỏi tình yêu và tập trung vào sự nghiệp. Trong thời gian đó, tôi nỗ lực rất nhiều, nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến khi công việc tạm ổn, tôi quen chồng hiện tại, nhưng lại một lần nữa nhận ra mình đã nhìn nhầm đàn ông.
Trước khi cưới, anh ấy rất yêu chiều tôi, nhưng sau khi kết hôn thì lại trở nên cục cằn và dễ nổi cáu. Nếu không có thai, có lẽ tôi đã không thể chịu đựng được. Gia đình tôi vừa chuyển vào chung cư mới, đang trả góp 15 năm, nghĩ đến đó đã thấy mệt mỏi. Cuộc sống của chúng tôi không có biến cố lớn, nhưng áp lực tài chính khiến tôi luôn cảm thấy nặng nề. Hôm trước, khi đưa con gái đi dạo, tôi thấy một quán chè cũ quen thuộc. Khi đang ăn chè với con, một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa, nhưng tôi không để ý đến người trong xe, chỉ tập trung vào bát chè.
Một tiếng gọi khiến tôi giật mình, đó là Trọng, người yêu cũ. Anh bước xuống xe với vẻ lịch lãm, khác hẳn so với vài năm trước. Chúng tôi chỉ nói vài câu, nhưng điều bất ngờ là Trọng đưa cho tôi 2 tờ 500 ngàn đồng và đề nghị tôi làm trợ lý cho anh. Tôi định trả lại nhưng anh đã nhanh chóng lên xe đi mất, chỉ kịp đưa tôi card liên hệ. Tôi dặn con gái không kể chuyện này cho ai, và may mắn là bé nghe lời. Giờ tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc làm trợ lý cho Trọng, vì có vẻ anh đang sống rất sung túc.
Tôi chỉ lo sợ những điều quá hấp dẫn có thể khiến tôi yếu đuối trước anh ấy, vì tôi đã có chồng con.
Source: https://afamily.vn/dang-an-che-tren-pho-thi-gap-nguoi-yeu-cu-anh-lap-tuc-rut-2-to-500-ngan-dua-toi-kem-de-nghi-dieu-dung-20210410134210297.chn