Vợ sẵn sàng chi vài chục triệu cho túi hàng hiệu, nhưng lại tỏ ra khó chịu khi hỗ trợ gia đình tôi 4 triệu.
Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi có điều kiện hơn. Tôi và vợ làm việc cho công ty nước ngoài với thu nhập khoảng 50 triệu, trong khi em trai làm công nhân, chỉ kiếm được 5-6 triệu một tháng, lại phải nuôi vợ ốm và nhiều con. Tôi thường gửi cho em trai 4 triệu mỗi tháng để giúp đỡ, nhưng giấu vợ. Khi cô ấy phát hiện, đã làm ầm lên và yêu cầu tôi giải trình mọi chi tiêu, sau đó tịch thu toàn bộ lương của tôi, chỉ cho đủ tiền xăng và ăn trưa. Khi mẹ tôi nằm viện, tôi xin cô ấy vài triệu để biếu mẹ, nhưng cô cũng không đồng ý, cho rằng tôi chi tiêu phung phí.
Cô ấy nói tôi kiếm tiền ít hơn vợ, nên kinh tế gia đình cô phải gánh vác. Cô coi tôi như chồng ăn bám. Em trai tôi vừa thất nghiệp, tôi định xin cho nó làm ở công ty mình, nhưng vợ không đồng ý, bảo nó sẽ không làm được và gây mất uy tín. Cô cũng không muốn nuôi cả gia đình tôi. Cô thường xuyên mua sắm, đi du lịch tốn kém, trong khi tôi không thể giúp đỡ em trai và bố mẹ. Hành động của cô khiến tôi buồn cho bản thân và gia đình.
Tôi có điều kiện nhưng không thể giúp đỡ gia đình khó khăn.



Source: https://afamily.vn/vo-san-sang-bo-ra-vai-chuc-trieu-mua-tui-hang-hieu-nhung-lai-nhan-nho-khi-bo-ra-4-trieu-giup-gia-dinh-toi-20180324121949503.chn