"Gia đình là gánh nặng tài chính..."
Hôm qua, tôi gặp một chị bạn đã lấy chồng lâu. Chị đến trễ vì phải chăm sóc con trước khi cô gia sư đến. Chị ngồi xuống và bắt đầu than thở về chồng con như một gánh nặng. Đã nhiều năm chưa gặp, tôi không muốn bàn về vấn đề gia đình, nhưng vẫn lắng nghe. 8 năm trước, chị bỏ việc theo chồng ra Bắc sống, chấp nhận làm nội trợ và từ bỏ sự nghiệp. Giờ đây, chị buồn khi thấy bạn bè cùng lứa thành công ngoài xã hội, và trách móc chồng con đã cản trở sự nghiệp của mình. Tôi nhớ đến một cô bạn cùng lớp cũng đã sớm theo chồng ngay sau khi tốt nghiệp.
Những cuộc hẹn hò bị trì hoãn, nỗi lo giúp chồng và áp lực "lớn sớm" để sinh con đã biến bạn tôi thành một người phụ nữ thực thụ. Bạn bè nhìn cô với vẻ ngao ngán khi cô luôn lấy chồng con làm lý do không tham gia các buổi họp lớp. Tôi tự hỏi cuộc sống gia đình đã lấy đi bao nhiêu thời gian của cô. Nếu là chồng cô, tôi sẽ buồn khi nghe những lời đó. Hai người bạn tôi không phải là trường hợp hiếm, hôn nhân là cả đời và họ may mắn có người mình yêu. Nhưng chính sự may mắn ấy lại mang đến nỗi lo truyền thống của phụ nữ: chồng con cản trở sự tự do. Phụ nữ tham gia nội trợ là điều bình thường, vì sau một người đàn ông thành công thường có một người phụ nữ chu đáo.
Tại sao bạn lại từ bỏ vai trò của một người phụ nữ? Nhiều người cho rằng việc gắn bó với đàn ông làm họ mất tự do và không còn sống cho chính mình. Tôi nghĩ chỉ có hai loại phụ nữ nói như vậy: Thứ nhất là những người không yêu chồng con mà chỉ sống vì trách nhiệm. Thứ hai là những người bị kiểm soát chặt chẽ bởi chồng và gia đình chồng. Đối với kiểu phụ nữ thứ nhất, thật đáng buồn khi họ không nhận ra rằng chăm sóc gia đình nên là niềm vui chứ không phải gánh nặng. Còn với kiểu thứ hai, họ xứng đáng nhận sự kiểm soát đó. Tại sao phải để người khác quyết định cuộc đời mình? Ai cũng muốn hy sinh vì gia đình, nhưng hãy mạnh dạn đưa ra ý kiến và chia sẻ cùng nhau.
Người phụ nữ hiện đại biết cách khéo léo và thông minh trong vai trò của mình. Chồng con không phải là gánh nặng, mà là phần quan trọng trong cuộc sống gia đình. Bằng cách quản lý nội trợ khéo léo và khuyến khích chồng cùng chia sẻ, phụ nữ có thể thành công. Sau những căng thẳng bên ngoài, việc trở về nhà và gặp gỡ gia đình sẽ mang lại niềm vui. Trước khi chỉ trích chồng con, hãy tự xem xét khả năng của bản thân và tìm lại động lực như trước khi kết hôn.
Gia đình là nơi để trở về, không phải nơi giam giữ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-con-la-cai-no-nan-20120406115141953.chn