Những bí mật chưa từng công bố về mối quan hệ cha con của 'người rừng'
Đến nay đã hơn một tháng kể từ khi cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang được đưa về sống hòa nhập với cộng đồng tại xã Trà Phong, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi. Tuy nhiên, câu chuyện của họ vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người, mong muốn họ sớm hòa nhập và sống hạnh phúc. Ông Hồ Minh Lâm, cháu của ông Thanh, cho biết cha con ông đã xuất viện và đang được Hồ Văn Tri chăm sóc. Ông Thanh ngày càng cởi mở hơn, nhưng vẫn rất sợ người Kinh. Nỗi sợ này có nguồn gốc từ một sự kiện đau thương cách đây hơn 40 năm, khi ông Thanh chứng kiến cái chết của mẹ và hai em trai trong một vụ ném bom sau khi gặp một người đàn ông Kinh.
Ông Thanh sợ người Kinh và thường mơ thấy họ phá nương rẫy của mình. Ban ngày ông ít nói, nhưng đêm hay nói chuyện một mình, mơ mộng và chửi rủa, khiến gia đình không hiểu. Dù con trai Hồ Văn Tri đã chăm sóc ông suốt một tháng, ông Thanh vẫn không nhận ra con và cháu. Ông Lâm, cháu ông Thanh, cho biết ông Thanh nghĩ Tri đã chết và không tin anh còn sống. Ông Lâm lo ngại câu chuyện sẽ bị hiểu lầm. Ông Hồ Minh Lâm kể rằng khi ông Thanh mang con trai thứ ba là Hồ Văn Lang vào rừng, con út Tri mới chỉ 5-6 tháng tuổi, không như báo chí nói. Ông Thanh từng ở bộ đội 6 năm trước khi bị tâm thần, thỉnh thoảng đánh vợ khi về nhà.
Vợ ông đã ôm con út 5-6 tháng tuổi qua nhà người thân. Khi ông tìm vợ con sau trận bom, hàng xóm giấu chuyện, nói rằng họ đã chết để ông không tái bệnh. Ông chịu đựng mất mát đến mức sang chấn tâm thần, rồi ôm con thứ Hồ Văn Lang trốn vào rừng sống. Ông tin rằng vợ và con trai út đã mất. Dù anh Tri chăm sóc ông, ông vẫn không nhận, và nhiều người khẳng định nếu ông không ốm nặng, không ai có thể đưa hai cha con “người rừng” về làng. Sự cắt đứt với cộng đồng của ông có thể bắt nguồn từ đó. Ông Hồ Văn Lập, phó chủ tịch xã Trà Phong, cho biết ông Thanh thường đòi trở về rừng. Gần đây, ông im lặng hơn, khiến mọi người nghĩ ông đã an lòng ở lại với dân làng.
Ông Thanh gần đây rất muốn về rừng, lý do là mùa lúa đã trổ bông và bắp cũng sắp ra trái. Ông lo không về canh nương rẫy thì khỉ sẽ phá hoại. Ông Hồ Minh Lâm, người đã vào thăm nương rẫy, cho biết nương ngô đã bị khỉ phá, nhưng ruộng lúa vẫn tốt. Ông Lâm muốn mời cha con ông Thanh cùng đi thu hoạch, nhưng lo ngại cho sức khỏe yếu của ông và khả năng bị lạc trong rừng. Để giúp ông Thanh vơi nỗi nhớ nhà, ông Lâm thường đưa ông xem các đoạn phim về rừng và khẳng định ông nên ở lại an dưỡng.
Ông Thanh im lặng ngậm ngùi quan sát, trong khi Hồ Văn Lang tỏ ra thích thú và chỉ trỏ, nhưng không đòi trở về rừng như cha mình.
Source: https://afamily.vn/nhung-chuyen-chua-tiet-lo-ve-cha-con-nguoi-rung-20130907092035218.chn