Giá trị của kẻ thứ ba
Sinh ra trong gia đình nền nếp, tôi được gọi là con nhà lành. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm ổn định ở Hà Nội. Bố mẹ mong tôi có chồng, và tôi cũng chỉ muốn vậy. Nhưng cuộc đời trớ trêu, tôi gặp anh - trưởng phòng tại công ty. Ngay lần đầu gặp, tôi đã choáng ngợp trước vẻ đẹp và tài năng của anh, mặc dù biết anh đã có gia đình hạnh phúc. Tình yêu của tôi có lẽ sẽ mãi câm lặng nếu không có ngày anh thổ lộ tình cảm với tôi.
Tôi ngập tràn hạnh phúc khi tình yêu của mình được đáp lại, mặc dù tôi biết mình là người thứ ba. Tôi chấp nhận làm người tình lén lút, vui vẻ với những khoảnh khắc ngắn ngủi bên anh, dù phải chịu đựng sự thiếu thốn và chờ đợi. Dù có những lúc buồn bã, tôi vẫn tự an ủi mình và ngoan ngoãn nghe lời anh. Tôi sống trong căn nhà anh thuê, cảm thấy mãn nguyện với tình yêu vụng trộm của chúng tôi, dù cuộc sống có nhiều thiếu thốn.
Tôi chỉ cần biết anh yêu tôi và chiều chuộng tôi. Tôi chấp nhận sống như một cái bóng bên anh, cho đến khi tôi có thai. Niềm vui làm mẹ khiến tôi hạnh phúc, nhưng anh khuyên tôi bỏ thai vì không thể chăm sóc mẹ con tôi. Dù vậy, tôi vẫn quyết định giữ lại đứa con, thuyết phục anh rằng chỉ cần anh yêu thương chúng tôi. Thời gian mang thai, tôi cảm thấy tủi thân vì thiếu sự quan tâm của anh và bị gia đình chỉ trích vì mang bầu không chồng. Họ gọi tôi là con gái hư hỏng, là kẻ cướp chồng của người khác.
Dù sao, tôi chỉ cần giữ lại đứa con, tình yêu của chúng tôi là đủ. Anh vẫn có thể duy trì mái ấm gia đình hiện tại, khi nào rảnh thì đến thăm mẹ con tôi. Cuộc sống độc thân nuôi con một mình với tôi dường như đơn giản. Nhưng khi đến ngày sinh, tôi cảm nhận nỗi cô đơn và tủi nhục. Tôi không có ai bên cạnh, chỉ có người giúp việc. Con tôi ra đời mà không có ai đón nhận, trong khi những đứa trẻ khác được yêu thương, tôi không khỏi chạnh lòng. Quan điểm về cuộc sống độc thân và nuôi con một mình của tôi bắt đầu lung lay.
Tôi cảm thấy tội lỗi với con vì những thiệt thòi mà con phải chịu là do tôi. Đứa con nhỏ đã khiến tôi thay đổi và tôi muốn con có bố, sống trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh thường xuyên, thông báo tình hình con và yêu cầu anh thực hiện nghĩa vụ làm cha, như đưa con đi khám bệnh, mua đồ chơi và thay bỉm cho con. Tuy nhiên, vợ anh phát hiện và gia đình anh yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ với tôi. Vợ anh liên lạc với tôi, chửi bới và yêu cầu tôi để gia đình anh yên ổn. Tôi quyết tâm đấu tranh giành lại cha cho con mình và công khai khẳng định rằng con tôi cũng có quyền được chăm sóc như những đứa trẻ khác.
Anh bị gia đình hai bên gây áp lực, nên đã đến gặp tôi và nói rằng anh...
Source: https://afamily.vn/cai-gia-cua-ke-thu-ba-20110423105352167.chn