"Mỡ dùng cho miệng mèo"
Sau gần 15 năm xa cách, Phương vui mừng ôm chầm lấy Mai, cô bạn thân đã định cư ở Pháp. Kể từ khi Mai lấy chồng Việt kiều, Phương chưa gặp cô. Dù đã qua tuổi 35, Mai vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ trẻ trung, khiến cả hai trông như chị em. Sau một buổi trò chuyện tại quán cafe, Phương quyết định mời Mai về ở cùng mình trong thời gian cô bạn về Việt Nam, mặc dù nhà Phương không đẹp bằng nhà Mai. Cuối cùng, khi chở hành lý của Mai về nhà thì trời đã tối. Phương vui vẻ bấm chuông, nhưng chồng Mai từ trong nhà vọng ra với giọng hơi cáu.
Chiến mở cửa và nói với vợ rằng con bé đang khóc, nhưng khi nhìn lên, anh thấy một khuôn mặt lạ, trẻ trung và hấp dẫn của Mai khiến anh bối rối, đánh rơi chìa khóa. Phương, không nhận ra sự lúng túng của chồng, vui vẻ hỏi Chiến có nhận ra ai không. Cô đẩy Mai vào nhà, trong khi Chiến vẫn đứng ngẩn ngơ. Niềm vui của Phương không nhận ra sự khó xử của chồng và khác biệt trong phong cách giữa cô và Mai.
Phương, với dáng dấp của một bà mẹ hai con, mặc bộ quần áo rộng rãi để dễ dàng làm việc nhà, trong khi Mai lại diện những bộ trang phục gợi cảm, khoe vóc dáng mảnh mai. Khi Phương vui vẻ trò chuyện, cô không nhận ra ánh mắt chồng đang dõi theo khuôn ngực của Mai, người chưa từng sinh nở, và cũng không hay biết rằng dưới bàn, chân Mai đang mơn trớn bắp đùi Chiến. Hai người họ đang lén lút lao vào những cuộc tình vụng trộm ngay trong chính ngôi nhà của Phương, nơi mà tối nào cô cũng âu yếm chồng mình.
Source: https://afamily.vn/mo-de-mieng-meo-2011041909162381.chn