Giữ gìn 3 năm để có đêm tân hôn trọn vẹn, nào ngờ vừa tắt đèn phòng, tôi đã ôm đồ chạy khỏi nhà anh.
Sau khi ra trường, tôi gặp và yêu anh, một chàng trai hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai và gia thế tốt. Sau gần một năm yêu, anh thông báo sẽ sang Pháp học tiến sĩ trong 3 năm. Tôi sốc và lo lắng về khoảng cách, nhưng anh an ủi rằng điều đó vì tương lai của chúng tôi. Trong thời gian xa cách, anh vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin, giúp tôi cảm thấy ấm áp. Sau 3 năm, anh trở về và mau chóng cầu hôn tôi. Ngày anh cầu hôn, tôi hạnh phúc vô cùng. Đêm tân hôn, anh chuẩn bị một bữa tiệc lãng mạn và bất ngờ dành cho tôi.
Hồi hộp làm theo lời chồng, tôi che mắt và sau vài phút, khi mở ra, tôi sững sờ thấy roi da, dây thừng và vải đen dưới ga giường. Những hình ảnh trong phim khiến tôi lo lắng. Tôi hỏi chồng về những thứ đó, và anh mỉm cười nói đó là món quà bất ngờ cho đêm tân hôn của chúng tôi. Khi anh định trói tôi, tôi hoảng loạn nhận ra sở thích quái đản của anh và đẩy anh ra. Anh an ủi tôi, nhưng tôi sợ hãi trước nụ cười và ánh mắt của anh. Tôi khóc, vội vàng mặc quần áo và chạy ra khỏi phòng, chốt chặt cửa lại.
Đêm đó, chồng tôi liên tục gọi điện và nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu để đón. Tôi không đủ can đảm ở lại bên anh thêm phút nào, nhưng cũng sợ về nhà mà không biết giải thích với bố mẹ. Tôi nhờ tài xế taxi dừng lại ở một nhà nghỉ ven đường. Dù chồng tôi không ngừng tìm kiếm, tôi nhất quyết không cho anh địa chỉ và nói cần thời gian để bình tĩnh. Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa dám gặp lại anh và không dám nói với gia đình. Tôi hoang mang, không ngờ người tôi yêu lại có sở thích kinh hoàng như vậy. Tôi không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này và rất cần lời khuyên từ những ai đã trải qua điều tương tự.



Source: https://afamily.vn/gin-giu-3-nam-de-duoc-dem-tan-hon-man-nong-ngo-dau-ngo-dien-phong-vua-tat-cung-la-luc-toi-om-do-chay-khoi-nha-anh-20190308140654672.chn