"Nửa đêm chồng lang thang cầu nguyện: 'Mưa xuống đi, không anh... sẽ chết mất!'"
Vợ chồng chị không thể "yêu" vì sống cùng bố mẹ chồng và không có điều hòa. Dù cả hai có công việc ổn định, nhưng phòng họ quay về hướng Tây, nắng chiếu gay gắt khiến họ phải nhịn "yêu" trong mùa hè. Chị trêu chồng rằng họ giống như vợ chồng gấu, chỉ "ngủ đông chuyện yêu" vào mùa nóng. Dù chồng chị gợi ý đi nhà nghỉ để tránh nóng, chị vẫn từ chối vì cảm thấy không công bằng và tốn kém.
Chị cười ha hả khi nhắc đến câu nói: "Thôi cố đợi mưa xuống, cơm không ăn gạo còn đó lo gì". Từ hôm đó, lão chồng chị ngày nào cũng xem thời tiết, thở than, có đêm còn đi đi lại lại trong phòng, lẩm bẩm cầu mưa. Chị vừa buồn cười vừa thương, nhưng mệt mỏi và khó chịu với mùi mồ hôi của lão, đành nhắm mắt cầu mưa. Minh, cô đồng nghiệp mới, cũng chia sẻ nỗi khổ: vợ chồng mới cưới phải nhịn vì chưa có điều hòa, chỉ biết nhìn nhau lau mồ hôi chờ hết nóng.
Nghe mấy chị em bàn tán, nhiều nhà cũng phải nghỉ "yêu" vì nóng, thậm chí có cặp vợ chồng phải đi viện nửa đêm vì cảm sau khi tắm. Chị Hà thở dài, tưởng chuyện vợ chồng mình nhịn "yêu" vì nóng là hiếm.
Source: https://afamily.vn/nua-dem-chong-di-loanh-quanh-khan-mua-di-khong-anh-chet-mat-20150612032756349.chn