Giữa cơn mơ màng, nghe tiếng chồng khóc, tôi bất chợt tát anh đầy căm phẫn, nhưng rồi lại ngã xuống ôm chặt anh vì nỗi thương xót.
Tôi thức trắng cả đêm, vừa căm hận vừa thương chồng vì hành động của anh trong lúc tuyệt vọng. Chúng tôi đã kết hôn gần 6 năm nhưng vẫn chưa có con do chồng hiếm muộn. Bao nhiêu tiền của đã tiêu tốn cho việc chữa trị mà vẫn không có kết quả. Gần đây, thụ tinh ống nghiệm cũng thất bại, khiến cả hai gần như mất hy vọng. Anh khóc lóc cầu xin tôi không rời bỏ, trong khi tôi cũng rất buồn và thất vọng. Hôm qua, tại một bữa tiệc công ty, anh ép tôi uống rượu dù tôi không thể, và tôi phải nhờ anh đưa về sớm.
Anh dẫn tôi vào phòng ngủ rồi ra ngoài. Tôi nhắm mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc của anh ngoài cửa: “Giúp anh đi mà, anh xin em…” và giọng em trai anh đáp lại: “Không anh ơi, không thể làm thế được…”. Tôi bủn rủn khi hiểu rằng chồng tôi đang tính toán một điều quái đản: muốn em trai anh thay anh làm tôi có thai trong lúc tôi say, rồi anh sẽ nhận đứa trẻ là con mình. Cơn phẫn nộ dâng trào, tôi mở cửa và thấy hai anh em đang giằng co. Tôi tát chồng một cái và gào lên: “Anh là đồ hèn!”. Sau đó, khi thấy anh đứng đó đầy đau khổ, tôi lại ôm anh và khóc vì thương.
“Đừng làm vậy nữa, anh hãy bình tĩnh lại. Dù không có con, chúng ta vẫn có thể hạnh phúc,” tôi nhẹ nhàng vỗ về anh. Anh ôm chặt tôi và liên tục cầu xin đừng bỏ rơi anh. Tôi hiểu rằng nỗi sợ hãi và đau khổ đã khiến anh nghĩ đến những điều khủng khiếp. May mắn là em trai anh đã không đồng ý và tôi cũng kịp thời phát hiện. Nếu không, hậu quả sẽ thật nghiêm trọng. Dù anh đã hứa sẽ không nghĩ đến những điều tương tự, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi rất hiểu nỗi tự ti và sợ hãi trong lòng anh. Tôi phải làm gì để giúp người chồng đáng thương của mình đây?



Source: https://afamily.vn/trong-con-nua-tinh-nua-me-nghe-tieng-khoc-cua-chong-toi-vung-day-giang-cho-anh-mot-cai-tat-day-cam-han-nhung-roi-lai-sup-xuong-om-chat-anh-vi-quan-long-thuong-20191130084900023.chn