Hận vì vợ mang bầu 7 tháng vẫn lén lút vào khách sạn với người yêu cũ.
Em cưới vợ năm ngoái và sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Từ khi cưới, vợ em đã gây ra nhiều chuyện sốc mà em phải chịu đựng. Gần đây, em phát hiện vợ đang mang thai tháng thứ 7 nhưng vẫn lén lút ngoại tình. Em rất đau lòng và không thể chịu đựng được, nhưng lại lo lắng cho sức khỏe của mẹ và con. Em thường phải nhún nhường trước vợ, mặc dù em là chồng. Từ khi yêu, em đã thấy vợ rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng giờ em cảm thấy ngốc nghếch và phụ thuộc vào cô ấy trong nhiều chuyện.
Em không bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến cảnh vợ mình vào khách sạn với gã khác. Em yêu vợ hơn cả, biết cô ấy đến với em vì tan vỡ tình cũ. Dù vợ không còn trinh trắng, em vẫn yêu và cưới. Tuy nhiên, sau vài tháng, vợ bất ngờ thổ lộ vẫn còn cảm giác với người yêu cũ. Em ghen tuông nhưng không dám phản đối vì sợ làm tổn thương vợ, nhất là khi cô ấy đang mang thai. Vợ em ngày càng chăm chút cho bản thân hơn, dồn tiền mua sắm thời trang bầu và mỹ phẩm. Bây giờ, em mới nhận ra tất cả chỉ vì cô ấy muốn nối lại với tình cũ.
Em chưa bao giờ nghe vợ mang thai lại đi ngoại tình, cho đến khi chứng kiến vợ và gã khác vào khách sạn. Em nghĩ phụ nữ khi làm mẹ sẽ chỉ biết đến con, nhưng hình ảnh vợ trút bỏ váy áo bên người đàn ông khác khiến em đau khổ và nhục nhã. Đứa con trong bụng vợ đã 7 tháng tuổi, và em không thể ghen vì sự phản bội quá ghê tởm. Em ước giá như vợ chưa mang thai hoặc đợi sinh con xong mới ngoại tình thì có lẽ dễ tha thứ hơn. Trong khi đó, vợ cấm em chạm vào từ tháng thứ 4, nhưng lại dễ dàng lên giường với nhân tình cũ. Ngày bắt quả tang vợ, em cảm thấy quá nhục nhã, thậm chí đã nghĩ đến việc cùng vợ nhảy từ tầng lầu xuống khách sạn để kết thúc mọi thứ.
Vì con, em không thể hành động điên rồ. Trước khi bị phát hiện, không biết vợ em đã quan hệ bao nhiêu lần với gã đó, và em lo lắng cho con. Dù rất muốn trừng phạt vợ vì ngoại tình, em lại phải chăm sóc cho cô ấy vì cái thai. Em đau đớn khi phải pha sữa bầu và dặn vợ đừng lo lắng, trong khi lòng thì quặn thắt. Nằm cạnh nhau, em không dám chạm vào vợ, nhưng hình ảnh cô ấy với người cũ khiến em không thể chịu nổi. Dù nhiều lần muốn tát vợ, em lại nghĩ đến con và sợ hãi những gì có thể xảy ra. Gần 2 tháng nữa vợ sẽ sinh, em không biết sẽ phải xử lý ra sao. Em không thể tha thứ cho sự phản bội ấy, trong khi vợ lại muốn giữ thai lâu hơn để được chiều chuộng.
Thấy vợ nhìn chồng với ánh mắt hoảng sợ, em cảm thấy tội nghiệp. Em không rõ mình có thật sự hận vợ hay không, nhưng em không thể chấp nhận việc cô ấy đã phản bội trong khi đang mang bầu. Gần hai tháng nữa vợ sẽ sinh, em không biết phải xử lý tình huống này ra sao. Ly hôn ngay khi vợ vừa sinh thì thật khó, nhưng sống chung với nỗi đau phản bội lại càng khó hơn. Em chỉ còn ám ảnh với những chiếc quần lót cũ của vợ.



Source: https://afamily.vn/han-vi-vo-mang-thai-7-thang-van-len-vao-khach-san-voi-tinh-cu-2013121505641873.chn