Hàng xóm bàng hoàng chứng kiến cảnh hai vợ chồng bị con trai trả ơn bằng những nhát dao tàn nhẫn.
Ngày 72, Công an huyện Mê Linh phối hợp với các cơ quan chức năng Hà Nội đang truy bắt Nguyễn Văn Cảnh, 27 tuổi, để điều tra vụ việc anh ta sát hại mẹ ruột và chém trọng thương cha cùng người hàng xóm. Người dân thôn Liên Trì vẫn bàng hoàng trước sự việc đau lòng này. Bà Thoa, sống gần hiện trường, cho biết chiều hôm trước đã nghe tiếng la hét. Khi đến nơi, bà thấy bà Nguyễn Thị B. đã ngã gục, còn ông Nguyễn Văn Thanh và một người khác bị thương nặng. Sau khi tấn công bà B., Cảnh đã đuổi theo em trai nhưng bị chặn bởi một chiếc ô tô, khiến Sinh thoát nạn. Khi nhiều người đến, Cảnh nổi điên và quát lớn, khiến mọi người chỉ biết đóng cửa ở nhà.
Một phụ nữ gần hiện trường cho biết bà nội của Cảnh ra ngoài dạo chơi khi vụ án xảy ra nên không hay biết. Người dân đến lo hậu sự cho bà B. Nhiều hàng xóm thương xót cho vợ chồng ông Thanh, cho biết họ chăm chỉ làm ăn nhưng con cái lại hư hỏng. Ông Nguyễn Hồng Thơ, Trưởng thôn Liễu Trì, cho biết ông Thanh chỉ có hai con: Sinh, có vấn đề về thần kinh, và Cảnh, nghiện ma túy. Ông Thanh từng nhốt Cảnh để cai nghiện nhưng không thành công, dẫn đến việc Cảnh dùng dao tấn công cha mẹ. Trưởng thôn cũng cho biết vợ chồng ông Thanh đã tích cóp tiền xây nhà cho tương lai con cái, nhưng mọi nỗ lực đã sụp đổ.
Ông Cảnh hiện đang nằm viện nhưng đã qua cơn nguy kịch. Do ông không có nhiều người thân, công việc mai táng cho bà B. được hàng xóm và chính quyền địa phương hỗ trợ. Chiều ngày 62, mâu thuẫn xảy ra giữa Nguyễn Văn Cảnh và Nguyễn Văn Sinh. Khi ông Nguyễn Văn Thanh và vợ là bà Nguyễn Thị B. cùng hàng xóm can ngăn, Cảnh đã vung dao đâm chết mẹ mình và chém cha cùng hàng xóm. Sau đó, Cảnh bỏ trốn. Ông Thanh và người hàng xóm đã được cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Cảnh từng là đối tượng nghiện ma túy và nằm trong diện quản lý của địa phương.
Source: https://afamily.vn/hang-xom-dau-xot-chung-kien-hai-vo-chong-bi-con-trai-tra-on-bang-nhung-nhat-dao-oan-nghiet-20200208091123184.chn