Mẹ chồng thở dài chê trách "hết phúc" khi thông gia từ chối trả nợ cho con rể cờ bạc.
Nguyệt Thư, 32 tuổi, ở Giảng Võ, Hà Nội, đang gặp khó khăn trong cuộc sống hôn nhân 7 năm với một người chồng cờ bạc. Sau khi phải bán căn nhà mặt phố rộng gần 100m2 để trả nợ cho chồng, họ chỉ còn đủ tiền mua một căn nhà nhỏ 30m2 trong ngõ. Mặc dù chồng hứa sẽ thay đổi và đã làm việc chăm chỉ trong gần 2 năm, nhưng Thư vẫn lo lắng vì anh vẫn có dấu hiệu quay lại với thói quen cũ. Mặc dù thu nhập của chồng chỉ vài triệu đồng mỗi tháng, nhưng Thư vẫn hy vọng anh sẽ tiếp tục cải thiện.
Thư chia sẻ rằng cô thường xuyên động viên chồng cố gắng. Nhưng một ngày, một người lạ đến nhà và tiết lộ chồng cô đã cầm cố nhiều đồ của đồng nghiệp để lấy tiền cờ bạc. Thư sốc khi biết chồng còn mượn xe của bạn bè và người thân để đánh bạc. Những người này tin tưởng chồng cô, không báo công an. Tổng số nợ cờ bạc lên tới 540 triệu đồng, khiến gia đình Thư phải bán đồ đạc và nhận 100 triệu từ bố mẹ chồng, nhưng vẫn còn nợ khoảng 320 triệu đồng.
Nhà Thư giờ trống rỗng, không còn gì giá trị, và nỗi đau lớn nhất là không ai còn tin tưởng vào vợ chồng cô. Hàng xóm cũng ngần ngại khi cô mượn xe đạp, và gia đình không ai quan tâm đến chồng cô. Thư vừa căm phẫn vừa thương chồng, khi cả hai đã hơn 30 tuổi mà không có gì trong tay, chỉ thiếu tội danh để biện minh. Giờ họ đang phải đối mặt với 320 triệu nợ do chồng cờ bạc, và bố mẹ chồng đã gọi bố mẹ Thư đến để thông báo và mong tìm cách giải quyết. Trong cuộc nói chuyện, bố mẹ chồng chỉ trích Thư không biết dạy dỗ chồng và muốn bên thông gia giúp trả nợ.
Nghe bố mẹ chồng nói, Thư rất bất ngờ. Họ có thể trách móc Thư không hoàn thành trách nhiệm vợ, nhưng việc bắt bố mẹ Thư phải giải quyết số nợ của con trai họ là điều vô lý. Bố mẹ Thư đã khẳng định với thông gia rằng họ rất khó khăn và không đủ khả năng trả nợ cho con rể, chỉ có thể hỗ trợ khoảng 50 triệu. Khi nghe vậy, bố mẹ chồng Thư đã chỉ trích, cho rằng bố mẹ vợ quá lạnh lùng khi không giúp đỡ con rể trong lúc khó khăn.
Bố mẹ Thư nghe câu hỏi của bố mẹ chồng mà chấn động, nhưng không dám phản ứng. Kể từ đó, bố mẹ chồng liên tục chê bai Thư, cho rằng gia đình đã hết phúc vì có con dâu không ra gì. Thư uất ức vì bị buộc phải gánh nợ của chồng, trong khi bố mẹ mình chỉ làm nông nghiệp. Họ còn mắng Thư không biết xấu hổ và đuổi cô ra khỏi nhà. Hiện tại, Thư đã đưa con về nhà bố mẹ đẻ, nhưng cô rất khổ tâm vì không biết mẹ chồng đã nói gì với hàng xóm, khiến họ chỉ trích cô.
Thư cảm thấy khổ tâm khi bị nói sống bạc bẽo, vì gia đình chồng coi trọng tiền hơn con rể. Chồng Thư, dù vẫn ở nhà, liên tục xin lỗi vợ nhưng cô đã mất niềm tin vào anh. Cô cảm thấy mệt mỏi khi bố mẹ chồng chê bai gia đình mình chỉ vì chồng cờ bạc.


Source: https://afamily.vn/me-chong-biu-moi-than-het-phuc-khi-thong-gia-khong-chiu-tra-no-cho-con-re-co-bac-20171122115831469.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng