Hành Trình 7 Năm Từ Hai Bàn Tay Trắng Của Cặp Vợ Chồng Trẻ
Cặp vợ chồng 33 tuổi, Nguyễn Hồng Nhung và Phạm Văn Sáng, hiện sống tại Tây Hồ, Hà Nội, và đã có 3 con. Họ chia sẻ về hành trình 7 năm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vượt qua khó khăn để đạt được thành công. Trước khi kết hôn, cả hai đều có hoàn cảnh kinh tế bình thường: chồng là nhân viên kỹ thuật và vợ làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo.
Trong giai đoạn đầu hôn nhân, chúng mình chỉ có tình yêu và hai bàn tay trắng để xây dựng cuộc sống. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải thuê nhà nhỏ và sinh con đầu lòng. Mặc dù thu nhập hạn chế và chi tiêu chật vật, vợ chồng mình vẫn cố gắng cân đối tài chính. Dù khó khăn, tình yêu và sự chia sẻ giữa hai vợ chồng luôn được giữ gìn.
Trong những ngày khó khăn, vợ chồng mình vẫn cảm thấy thoải mái. Sau 3 tháng cưới, cả hai nhận ra công việc hiện tại không ổn, nên anh xã quyết định chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Anh nghỉ công việc cũ và tìm kiếm cơ hội mới. Sau một tuần, anh xin vào làm nhân viên kinh doanh cho công ty đèn LED với mức lương 500 nghìn đồng/tháng. Thời gian này, hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ về công việc. Sau 6 tháng, chúng mình quyết định mở công ty riêng, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình làm giàu. Động lực lớn nhất để vợ chồng mình vươn lên là nỗi lo về sự bấp bênh trong cuộc sống và áp lực tài chính gia đình.
Khi có con cái, vợ chồng càng cảm thấy cần thay đổi cuộc sống. Từ khi lập nghiệp đến nay, vợ chồng đã có công việc ổn định, nhà và xe ở Hà Nội. Năm 2007, khi thành lập công ty, chúng tôi chỉ có 20 triệu và phải vay thêm bạn bè, người thân để đủ 60 triệu khởi nghiệp. Thời gian đầu, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn chung trong thị trường đèn LED, doanh thu không cao. Để vượt qua, hai vợ chồng đã phải nỗ lực kiếm từng hợp đồng, cạnh tranh về giá và chất lượng. Áp lực lớn khiến chúng tôi nhận ra rằng nếu không biết chia sẻ và định hướng, công ty có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Vợ chồng mình cùng đồng thuận kinh doanh và vượt qua khó khăn, chỉ sau 3 tháng đã trả được 40 triệu nợ. Đến cuối năm 2010, nhờ doanh thu, chúng mình đã mua được căn nhà đầu tiên trị giá hơn 1 tỷ đồng, chấm dứt việc thuê nhà với giá tăng từ 1,5 lên 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Kinh doanh hiệu quả, chúng mình cũng đã mua một chiếc ô tô gần 1 tỷ đồng để thuận tiện di chuyển và thêm vài mảnh đất nhỏ ở Hà Nội. Dù gặp nhiều thử thách, nhưng nhờ tính cách hỗ trợ lẫn nhau, cả hai chưa bao giờ cảm thấy nản chí hay đầu hàng.
















Source: https://afamily.vn/7-nam-mot-hanh-trinh-di-len-tu-hai-ban-tay-trang-cua-cap-vo-chong-tre-20130512025251526.chn