Hơn một năm qua, hai vợ chồng tôi đã không còn chung giường, và tôi đã...
Tôi là một phụ nữ đã kết hôn 10 năm và có một con gái đang học tiểu học. Ban đầu, vợ chồng tôi có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng sau khi chồng tôi được thăng chức giám đốc hai năm trước, anh ngày càng ít quan tâm đến gia đình. Tôi vừa làm việc vất vả, vừa chăm sóc con cái và nhà cửa, cảm thấy áp lực. Chồng tôi coi thường tôi, xem tôi như "lọ hoa trang trí" và không quan tâm đến mọi việc trong nhà. Hơn một năm qua, chúng tôi không còn ngủ chung giường. Trong hoàn cảnh ngột ngạt đó, tôi đã có mối quan hệ với H, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây.
H là phụ huynh của bạn cùng lớp con gái tôi. Chúng tôi quen nhau từ buổi họp phụ huynh và trở nên thân thiết hơn qua những lần đón con. Chúng tôi đã trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc về tình hình học tập của các con. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm, nhưng dần dần chúng tôi bắt đầu tâm sự về gia đình. Tôi biết gia đình H không hạnh phúc, vợ anh thường bận rộn với công việc, khiến H phải tự lo liệu mọi thứ cho con cái. Tình cảm giữa họ dần xa cách, và chúng tôi đến với nhau một cách tự nhiên, bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm.
Ban đầu, tôi và H đặt ra điều kiện chỉ quan tâm đến nhau mà không làm tổn thương gia đình. Tuy nhiên, sau một lần H say rượu vì chuyện công việc và gia đình, chúng tôi đã vượt qua giới hạn và thuộc về nhau. Kể từ đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Chúng tôi biết đây là sai trái nhưng không biết cách dừng lại. Mỗi lần quyết định chia tay, chúng tôi lại càng yêu nhau hơn, nhưng lo ngại về việc làm tổn thương con cái khiến chúng tôi không thể đến với nhau. Hiện tại, gia đình vẫn chưa biết, nhưng tôi lo sợ nếu chuyện vỡ lỡ, con cái sẽ nhìn nhận chúng tôi thế nào. Nếu chúng tôi ly hôn và đến với nhau, liệu tình yêu có còn như hiện tại?



Source: https://afamily.vn/hon-mot-nam-nay-hai-vo-chong-toi-khong-con-ngu-chung-giuong-nen-toi-da-8634.chn