Mọi chuyện bại lộ, giờ đây tôi sống trong những ngày tháng đầy hối tiếc và đau khổ.
Tôi đã lấy chồng và có hai cậu con trai ngoan. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không bắt nguồn từ tình yêu; tôi kết hôn ở tuổi 27, do gia đình thúc ép, chỉ sau 5 tháng quen biết. Tôi nghĩ rằng sống cùng nhau sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng thực tế không như vậy. Chúng tôi dần dần khác biệt về trình độ và cách sống. Dù vậy, tôi an phận, sống vì con và gia đình. Nhưng rồi, tôi lại nảy sinh tình cảm với một người cũng gặp khó khăn trong công việc và cuộc sống. Chúng tôi thường trò chuyện, động viên nhau và từ đó dần cảm mến nhau.
Chúng tôi biết là sai nhưng vẫn tự nhủ sẽ sống hết mình cho gia đình và tìm kiếm chút yêu thương để giảm áp lực. Gia đình luôn được coi trọng và là động lực để chúng tôi gắn bó hơn. Tuy nhiên, chúng tôi bị phát hiện qua những tin nhắn, khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi và khó khăn. Chúng tôi cảm thấy buồn, ân hận và lo sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở, mất tất cả. Dù có thể làm lại mọi thứ, nhưng lòng tin và tình cảm gia đình thì không thể phục hồi. Rất may, đối phương đã giữ kín cho chúng tôi, mặc dù trong lòng họ cũng đau khổ và hận chúng tôi.
Tôi rất lo lắng cho đối phương và mong họ sớm tha thứ cho nhau. Tôi cảm thấy buồn và hối hận. Nếu bạn đọc được điều này, tôi xin lỗi bạn rất nhiều. Gia đình là quan trọng nhất đối với chúng tôi, và việc mất đi sẽ là mất tất cả. Chúng tôi đến với nhau chỉ là sự đồng cảm, để động viên nhau hiểu vợ chồng hơn, xây dựng hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn này, và có lẽ tôi sẽ mãi ân hận vì đã làm nhiều người đau khổ.



Source: https://afamily.vn/moi-chuyen-vo-lo-va-gio-toi-dang-song-chuoi-ngay-hoi-han-dau-kho-8612.chn