Khi bày tỏ nguyện vọng làm giúp việc cho nhà chị chồng, tôi bị chồng mắng tơi tả.
Từ đầu năm nay, tôi đã nghỉ việc do bị tinh giản biên chế. Nửa năm qua, tôi làm gia sư, phục vụ quán cơm và công nhân vệ sinh, nhưng thu nhập không ổn định và gia đình ngày càng khó khăn. Tôi đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm, và vợ chồng thường xuyên cãi vã về tiền bạc. Chồng tôi có lương 12 triệu, nhưng chỉ đưa tôi 8 triệu để chi tiêu, còn lại anh giữ cho bản thân. Khi tôi nhắc nhở về chi tiêu, anh cho rằng đó là quyền của anh. Gần đây, tôi đã hỏi chị chồng vay 5 triệu để mua sắm cho con và chị đề nghị tôi đến làm giúp việc cho chị, vì người giúp việc của chị đã nghỉ.
Chị chồng hứa trả tôi 7 triệu/tháng, cộng thưởng nếu làm tốt, và sẽ lo thức ăn, sữa cho các con tôi. Tôi đồng ý vì cần tiền và công việc nhẹ nhàng. Khi tôi kể cho chồng, anh phản đối gay gắt, cho rằng tôi làm giúp việc là bôi tro trét trấu vào mặt anh. Tôi bất ngờ trước phản ứng của chồng, vì tôi thấy việc kiếm tiền bằng sức lao động không có gì sai. Hiện tại, chồng đe dọa sẽ ly hôn nếu tôi đi làm giúp việc. Tôi phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của anh?
Source: https://afamily.vn/khi-noi-mong-muon-duoc-lam-giup-viec-cho-nha-chi-chong-toi-bi-chong-mang-xoi-xa-20230818142418765.chn