Vợ bệnh nặng không chịu đi viện, khi bị ép, cô ấy thổ lộ lý do khiến tôi hối hận vô cùng.
Năm trước, vợ chồng tôi mua nhà và còn nợ. Chúng tôi dự định trả hết nợ vào năm sau, nhưng vợ tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn 2. Tôi rất chán nản, bỏ bê công việc và sa vào rượu. Khi thấy vợ ho và khóc, tôi đã nhận ra mình cần thay đổi. Tôi ngừng uống rượu, quay lại làm việc và động viên vợ chữa bệnh. Từ khi bị bệnh, sức khỏe vợ tôi xuống dốc nhanh, cô ấy nghỉ làm và không muốn ăn uống. Tôi về nhà nấu ăn và chăm sóc các con. Gần đây, thấy vợ sốt, mệt mỏi và ho nhiều, tôi đưa tiền cho cô ấy đi khám, nhưng vợ không chịu. Khi thấy vợ ho ra máu, tôi không thể chờ đợi nữa.
Tôi xin nghỉ làm để đưa vợ đi khám bệnh, nhưng cô ấy không chịu đi, chỉ ngồi trong phòng và nói rằng chữa chạy cũng không ích gì. Tôi tức giận, phải vác cô ấy ra xe. Khi tôi hỏi lý do, vợ rơi nước mắt kể rằng khi tôi biết cô ấy bị bệnh, tôi đã nói rằng không có tiền chữa chạy, khiến cô ấy cảm thấy vô dụng và không muốn làm khổ tôi. Cô ấy quyết định chờ cái chết thay vì dùng tiền của tôi để chữa bệnh. Những lời cô ấy nói làm tôi hối hận, tôi nhận ra mình đã tổn thương tinh thần vợ. Giờ tôi không biết làm thế nào để thuyết phục cô ấy đi bệnh viện.
Source: https://afamily.vn/benh-nang-vo-nhat-dinh-khong-chiu-di-chua-den-khi-toi-ep-di-vien-co-ay-moi-am-uc-noi-ly-do-lam-toi-rat-hoi-han-20220320111125067.chn