Khi tắm giữa chừng hết nước nóng, vợ gọi chồng nhưng nhận được câu trả lời lạnh nhạt "bật tốn điện", sáng hôm sau anh hối hận khi thấy mâm cơm trên bàn.
Nghĩa, chồng Lan, là người không ngoại tình, không cờ bạc và có công việc ổn định với lương 35 triệu mỗi tháng. Nhiều người nói Lan may mắn khi có chồng như vậy, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô lại ngột ngạt. Nghĩa chỉ đưa cho Lan 5 triệu để lo chi tiêu, khiến cuộc sống của họ rất khó khăn. Khi Lan hỏi về tiền, Nghĩa chỉ nói cô cũng có lương. Anh còn hạn chế việc về quê vì tốn kém, chỉ cho vợ con về 2-3 lần một năm và đổ lỗi cho Lan là say xe và bận rộn.
Lan rất bực bội khi nghe chồng, Nghĩa, yêu cầu cô tiết kiệm chi tiêu trong khi cô đang mang thai và nghỉ việc. Nghĩa chỉ cho cô thêm 1 triệu đồng nhưng lại bắt cô ghi chi tiết mọi khoản chi trong tháng và không cho phép xem TV hay mở máy sưởi để tiết kiệm điện. Anh còn yêu cầu cô nấu cơm nhiều một lần để hâm lại, không cho cô ăn thực phẩm bồi bổ. Sau nhiều lần bị nhắc nhở về chi tiêu, Lan cảm thấy ức chế và quyết định tìm việc làm tại nhà.
Tối hôm kia, Lan mải làm việc đến khuya mà chưa tắm, đến 11 giờ đêm mới vào nhà tắm. Cô đã bật bình nóng lạnh nhưng khi tắm được vài phút thì nước lạnh dội xuống. Nghĩa đã tắt bình từ lúc nào và khi Lan gọi chồng bật lại, anh lạnh lùng trả lời rằng tắm qua thôi, tốn điện. Lan bực nhưng không nói gì, chỉ quay lưng về phía Nghĩa khi lên giường. Sáng hôm sau, khi Nghĩa ăn sáng, anh nhăn mặt khi cắn trứng ốp la và bảo là sống. Lan cười bảo do sợ tốn điện nên tắt bếp. Nghĩa không nói gì, uống sữa nhưng sau đó phải chạy ra nôn.
Lan cười khi thấy Nghĩa rút ổ cắm điện để tiết kiệm. Nghĩa biết vợ đang trả đũa mình nhưng không nói gì, hậm hực đi làm. Tối về, anh tắm và thấy nước nóng hết, nhận ra Lan cũng làm như anh. Dù không dám phàn nàn vì đã nói lời khó nghe hôm trước, anh đành chịu lạnh. Khi ra khỏi phòng tắm, anh răng đập vào nhau, Lan nghe thấy và cười. Bữa tối cũng không suôn sẻ, cơm sống và thịt gà chưa chín. Nghĩa không chịu nổi nên xin lỗi vợ, mong cô trở lại bình thường. Lan sau đó mang cơm chín đã chuẩn bị từ trước ra và nhắc nhở Nghĩa rằng anh đối xử với cô thế nào, cô cũng sẽ đáp lại như vậy. Nghĩa gật đầu và vội vàng ăn cơm.
Nghĩa đói hoa mắt và bị vợ thử thách. Từ hôm đó, Lan thấy anh thay đổi. Sáng nay, anh đưa cho vợ 3 triệu, cười bảo: "Cho em, tiêu gì thì tiêu."
Source: https://afamily.vn/dang-tam-thi-het-nuoc-nong-vo-goi-chong-thi-nhan-duoc-cau-lanh-nhat-bat-lam-ton-tien-dien-ngay-hom-sau-anh-da-phai-hoi-han-khi-nhin-mam-com-tren-ban-20210126161314379.chn