Khi vợ bị bao quanh bởi... ba "đàn ông"
Chị T.H ở Quận 6, TP HCM, tự nhận mình là "hoa hậu" bất đắc dĩ trong gia đình với hai con trai 10 và 6 tuổi. Chị vui vẻ chia sẻ rằng trong nhà chỉ có mình chị là phụ nữ, nên chị luôn là "nữ hoàng" đặc biệt vào ngày 8-3. Vào ngày này, chị được các con và chồng nịnh nọt, trong khi họ tất bật chuẩn bị bữa ăn. Dù mâm cơm đầy ắp món ăn, nhưng mùi vị thì lại không như mong đợi, khiến chị chỉ biết cười thầm trong bồn tắm.
Chị hạnh phúc kể lại về buổi tối ngày 8/3, khi có lọ hoa đẹp trên bàn ăn do con trai lớn chọn. Cậu bé có khiếu thẩm mỹ và thích vẽ. Dù ba người đàn ông trong gia đình rất vụng về khi giúp chị, những lời chúc tụng từ họ khiến chị vui. Tuy nhiên, chị cũng cảm thấy buồn khi mỗi khi có trận bóng, ba bố con lại dán mắt vào tivi, bỏ mặc chị một mình. Con trai nhỏ thường bênh mẹ nhưng trong những lúc ấy lại hòa vào với hai người kia để xem bóng đá. Chị chỉ mong có cô con gái bên cạnh giúp cài cúc áo dài, vì những cái cúc dễ bung ra nếu không cẩn thận.
Chị T.H chia sẻ về việc sống cùng 3 người đàn ông thô kệch, vụng về trong gia đình, khiến chị thường xuyên phải chịu đựng những lời bình luận phũ phàng. Chị N.A ở Bình Thạnh, TP HCM cũng có những câu chuyện thú vị khi sống quanh 2 con trai nhỏ. Dù còn nhỏ, nhưng mỗi khi mẹ mặc đồ mới, cả hai đều chạy lại khen đẹp và nịnh nọt. Chị vui vẻ kể rằng mỗi sáng, các cậu bé bắt chị xoay vòng cho ngắm và thậm chí còn chê bai, yêu cầu đổi trang phục. Chị đánh giá cao sự quan tâm của các con nhưng không đồng tình với gu thẩm mỹ của chúng.
Chị hóm hỉnh nói rằng nếu có con gái, có thể giờ này cô bé sẽ bắt chị chọn váy vóc cho đi học, chứ không có thời gian tư vấn làm đẹp cho chị. Chị tự nhận mình là "hoa hậu bất đắc dĩ", luôn được 3 người đàn ông chiều chuộng, đặc biệt vào dịp 8/3 và 20/10. Dù hoa của chồng có thể không có, nhưng hoa từ hai cậu nhóc 7 và 5 tuổi thì luôn có. Chị lo lắng rằng vài năm nữa, khi các con lớn lên, vị thế của chị sẽ bị giảm sút khi chúng bắt đầu để ý đến các cô gái khác. Chị Q.N Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết các con luôn muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với mẹ vì mẹ là phái yếu trong gia đình.
Chị vui vẻ kể về lần bị đứt tay, khi cậu bé đứng cạnh chạy đến hỏi thăm và an ủi: “Mẹ đừng khóc nữa, đã có con ở đây bảo vệ mẹ! Con là đàn ông mà!”. Câu nói khiến chị cảm thấy hồi hộp như lần đầu tỏ tình. Là mẹ của hai cậu nhóc 7 và 5 tuổi, chị cho biết các con rất mê đá bóng và thường đòi bố đưa đi tập. Chị ở nhà relax, xem phim và nấu cơm, chờ ba bố con về. Mỗi bữa ăn, chị lại được chứng kiến cảnh tắm tập thể của “ba người đàn ông” và nghe họ bàn tán vui vẻ.
Chị đã nhiều lần xấu hổ trước các chàng trai của mình. Một lần, khi đang chuẩn bị quần áo đi tắm, hai đứa trẻ bất ngờ chạy vào và thấy chị đang dán...


Source: https://afamily.vn/khi-vo-duoc-vay-quanh-boi-3-nguoi-dan-ong-20140319075257488.chn