Khó xử vì cô em vợ "khó tính"
Em vợ, người tưởng chừng mờ nhạt trong gia đình, thực chất lại có sức ảnh hưởng lớn. Nhiều câu chuyện hài hước xảy ra khi có những cô em vợ "khó chiều". Dũng luôn ngại bàn luận về em vợ mình, Ngân, bởi cô thường xuyên "hành hạ" anh. Ngân đã khiến Dũng sợ hãi ngay từ những ngày đầu tán tỉnh vợ, khi cô liên tục lườm nguýt, chê bai anh. Trong bữa cơm đầu tiên tại nhà vợ, Dũng cố gắng lấy lòng bố mẹ nhưng Ngân thì luôn nói những câu khiến anh "chết đứng", làm anh không thể ăn uống thoải mái.
Trước khi về, cô em vợ của Dũng đã chê anh không xứng với chị gái và nhắc nhở anh phải nỗ lực hơn. Dũng nhớ lại những kỷ niệm khó khăn trong 3 năm theo đuổi vợ, khi cô em vợ thường xuyên gây khó dễ, từ quản lý giờ giấc đến việc ép chị gái chia tay người yêu cũ. Đặc biệt, trong giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới, cô em vợ còn âm thầm hợp tác với người yêu cũ của vợ để chia rẽ họ. Khi Dũng đến xin phép bố mẹ vợ, anh đã thấy không khí không vui khi thấy người yêu cũ của vợ đang ngồi trò chuyện với gia đình.
Dũng bày tỏ nỗi khổ khi nhận ra vợ mình đang chơi trò ly gián, khiến anh cảm thấy không được yêu thích bằng một chàng trai khác mà gia đình vợ ưu ái. Sau vài lần nản lòng, may mắn vợ anh đã giúp giải quyết vấn đề, giúp đám cưới diễn ra sớm. Tương tự, Khang cũng gặp khó khăn khi sống chung với hai cô em vợ tại căn hộ nhỏ. Dù hai em vợ có tính tình dễ chịu, nhưng sự hồn nhiên của họ đôi khi khiến Khang cảm thấy mệt mỏi.
Khang cảm thấy các cô em vợ dường như quên rằng trong nhà còn có anh rể. Nhà chỉ có hai phòng, vợ chồng Khang ở một phòng, hai cô em ở phòng còn lại nhưng thường xuyên cãi nhau và muốn ở riêng. Nhiều khi, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Khang về nhà thấy chăn gối bay khắp nơi, vợ anh phải vất vả khuyên hai cô em. Kết quả là Khang thường phải ngủ trên sofa cũ, không tài nào chợp mắt vì ê ẩm. Tình huống này xảy ra thường xuyên đến mức Khang đã quen chuẩn bị đồ ngủ sẵn để tránh phải di chuyển khi có "chiến sự". Sự có mặt của hai cô em vợ mang đến không ít phiền phức cho Khang.
Một trong hai cô đang ôn thi năm thứ 2 Đại học, nhưng lại có cách sinh hoạt rất vô tư. Cô đặc biệt thích ăn mặc hớ hênh, khiến Khang, anh rể, không dám ngẩng lên nhìn vào bữa cơm vì ngại. Một lần, khi mở cửa nhà vệ sinh, anh thấy một cặp kính đỏ và quần lót vứt trên sàn, khiến anh hoảng hốt phải khép cửa lại. Giờ đây, anh lại nhận tin sắp có thêm cô em thứ 3 chuẩn bị thi, khiến anh lo lắng rằng có lẽ vợ chồng anh nên ra thuê nhà ở riêng.
Source: https://afamily.vn/khon-kho-vi-co-em-vo-kho-do-20150819104058750.chn