Khôn ở nhà, dại ngoài chợ
Chiều, em dẫn con đi dạo thì bác Tư khen chồng em tốt bụng, đã nhanh chóng đưa bà Sáu vào viện. Tại cơ quan anh, các đồng nghiệp cũng khen ngợi chồng em, nói anh luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Nghe vậy, em cảm thấy bất ngờ vì ở nhà, anh lại không giúp em như thế, thường để em tự khuân vác đồ. Khi em chở hàng từ chợ về, anh chỉ đứng nói chuyện với chú bảo vệ hoặc chơi với trẻ con.
Vòi nước rỉ và máy tính của em bị hỏng, nhưng anh không quan tâm. Dù em nhắc nhở nhiều lần, anh chỉ cáu gắt và bảo em tự thuê thợ. Khi em đau bụng và nhờ anh rửa chén, anh lại bảo để sáng mai. Khi em muốn đi bệnh viện, anh trì hoãn vì đang chơi game. Cuối cùng, khi em đau quá, anh mới chịu đi cùng. Em cảm thấy tủi thân và không hiểu tại sao anh lại hờ hững với gia đình, trong khi lại nhiệt tình với người ngoài. Mong anh có thể dành sự quan tâm cho gia đình như với bạn bè.
Source: https://afamily.vn/khon-nha-dai-cho-20120916073148803.chn