Tối khuya có người gõ cửa, vừa mở ra tôi đã cảm nhận mùi lạ và bàng hoàng trước tờ giấy dán bên ngoài.
Năm ngoái, tôi trải qua thời gian khó khăn khi hôn nhân tan vỡ do chồng cũ ngoại tình và không giúp đỡ tôi trong việc nhà. Tôi đã quyết định ly hôn, và hiện tại, tôi đang nuôi con gái 4 tuổi. Tôi có nền tảng kinh tế vững vàng, nên con sống với tôi. Dù đã ly hôn được nửa năm, tôi cảm thấy trống trải vì thiếu vắng tình yêu, mặc dù con cái vẫn mang lại niềm vui. Tôi đang cố gắng thể hiện mình là một người phụ nữ độc lập, nhưng đôi khi lại xóa những bức ảnh gợi cảm đã chụp. Bạn bè khuyên tôi nên thử sử dụng ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm tình yêu mới.
Tôi đã thử sử dụng ứng dụng hẹn hò nhưng không thấy phù hợp. Cách trò chuyện của nhiều chàng trai khiến tôi bức xúc; có người thì quá bạo dạn, có người lại nhạt nhẽo. Nhiều cậu còn muốn quan hệ chỉ sau vài câu tán tỉnh. Sau hơn một tháng, tôi đã xóa ứng dụng và không có ý định gặp ai. Trong công ty, tôi giữ vị trí quan trọng và thường được mời đi tiếp khách. Khi có người hỏi về tình trạng mối quan hệ, tôi chỉ mong tìm một tâm hồn đồng điệu, nhưng những mối quan hệ đó không kéo dài. Một người đàn ông có gia đình còn ve vãn tôi, và khi phát hiện ra, tôi rất tức giận và chấm dứt mọi thứ. Dần dần, tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Gần đây, tôi rất trăn trở về Trường, tình cũ của tôi hồi Đại học. Một buổi tối, anh ấy bất ngờ kết bạn với tôi trên Facebook. Trước đây, chúng tôi đã là bạn bè nhưng tôi đã lập nick mới, nên mất liên lạc. Không biết Trường tìm ra nick mới của tôi bằng cách nào. Sau khi kết bạn, anh ấy lập tức nhắn tin hỏi thăm. Ban đầu tôi nghĩ chỉ là xã giao, nhưng dần nhận ra có thể Trường muốn quay lại. Chúng tôi chia tay vì không còn tình cảm, lúc đó còn trẻ và bốc đồng. Khi xem trang cá nhân của anh, tôi thấy anh đã trưởng thành hơn. Một hôm, tôi đăng status muốn ăn chân gà nướng, ngay sau đó có người gõ cửa, nhưng khi ra mở cửa thì không thấy ai, chỉ ngửi thấy mùi chân gà nướng.
Tôi nhận được một tờ giấy từ Trường với lời nhắn về việc anh vẫn nhớ món chân gà nướng mà tôi thích. Khi tôi cảm ơn, Trường nói sẵn sàng đưa tôi đi ăn nếu tôi muốn. Sự quan tâm của anh khiến tôi bối rối, không biết nên xử lý thế nào. Tôi lo lắng về khả năng hàn gắn mối quan hệ, vì yêu lại tình cũ thật khó khăn. Liệu tôi có nên cho Trường một cơ hội không?


Source: https://afamily.vn/toi-muon-van-co-ai-do-go-cua-toi-vua-buoc-ra-thi-mot-mui-la-boc-len-doc-to-giay-dan-ben-ngoai-moi-bang-hoang-lam-sao-20220221175915969.chn