"Không lối thoát do sa đà vào tư tưởng ngoại tình"
Tôi đang cảm thấy thất vọng, lo sợ và chán nản với cuộc sống hiện tại, không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Dù nhận thức được hành động của mình là sai, tôi vẫn không thể thực hiện những phương hướng mà tôi đề ra. Tôi đã kết hôn hơn một năm và có một em bé gần 1 tuổi, kinh tế gia đình ổn định. Chúng tôi kết hôn vì tình yêu, nhưng tôi không chắc chồng tôi có yêu tôi hay không; tôi chỉ cảm nhận tình yêu từ phía mình. Chồng tôi thường lạnh lùng, khó gần và chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Dù cuộc sống gia đình khá ổn, tôi đã tạm nghỉ công việc yêu thích để chăm sóc con.
Chồng tôi thường xuyên về muộn, từ 12h đến 2h sáng, suốt tuần đến thứ Bảy. Anh có nhiều lý do hợp lý, nhưng khi tôi nhắc nhở, anh thường phản ứng ầm ĩ và khẳng định đó là cuộc sống của anh. Tôi cũng phát hiện anh nhắn tin với những cô gái khác, nhưng anh lờ đi khi tôi hỏi. Mỗi khi cãi nhau, chúng tôi đều có cái tôi lớn, dẫn đến xung đột, và anh thường văng tục, thậm chí đánh tôi, mặc dù bên ngoài anh là người tốt. Anh không quan tâm nhiều đến con cái, ít chơi đùa hay chăm sóc, nhưng vẫn yêu thương con, dù ít khi gặp vì con đã ngủ khi anh về.
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và đôi khi mất tôn trọng lẫn nhau. Dù có nghĩ đến ly hôn, nhưng nhờ gia đình mà chúng tôi vẫn sống chung. Tôi vẫn yêu chồng và không muốn mất anh. Tôi đã cố gắng chăm sóc anh, nhưng không bao giờ có được trái tim anh. Sau đó, tôi ngoại tình trong tư tưởng, gặp gỡ những người đàn ông khác trực tuyến để chia sẻ cảm xúc. Tôi đã gặp một người đặc biệt, mặc dù chưa gặp mặt, nhưng tôi đã tâm sự rất nhiều về chồng mình. Dần dần, tôi đắm chìm trong mối quan hệ này, vừa muốn gặp anh, vừa lo lắng cho gia đình. Mỗi khi cãi nhau với chồng, tôi lại tìm đến anh để tìm sự an ủi và những lời yêu thương mà chồng tôi không thể mang lại.
Tôi đang dần sa vào một mối tình tội lỗi. Mỗi khi quyết tâm chấm dứt, chồng tôi lại làm tôi tổn thương, khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì không xứng đáng làm mẹ. Tôi chỉ mong chồng quan tâm hơn, như ăn tối cùng gia đình, nhưng anh ấy luôn lạnh nhạt. Tôi đã cố gắng đủ cách để thu hút sự chú ý của anh, từ chăm sóc đến việc tạo cơ hội cho con gần gũi, nhưng không thành công. Mỗi lần chồng đi muộn, tôi lại có suy nghĩ trả thù. Tôi không muốn ly hôn vì sợ con mất cha và tôi vẫn còn yêu chồng, nhưng mối quan hệ này không có tiến triển.
Hiện tại, tôi cảm thấy như đang sống trong trầm cảm, dù vẫn đi làm và chăm sóc con cái. Tôi rất mệt mỏi với cuộc sống này. Tôi không muốn sống như một người phụ nữ lăng loàn, chỉ mong được yêu thương như một người phụ nữ bình thường, nhưng thật khó khăn.




Source: https://afamily.vn/khong-loi-thoat-vi-dang-ngoai-tinh-trong-tu-tuong-2011110911054424.chn