"Nguyên nhân tôi ngoại tình: Muốn chồng tìm thấy hạnh phúc"
Tôi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp Đại học và cuộc sống vợ chồng được nhiều bạn bè coi là "kiểu mẫu". Chồng tôi là sĩ quan quân đội, còn tôi làm cán bộ Nhà nước, chúng tôi có hai con ngoan và một căn nhà nhỏ. Nhiều người nghĩ phụ nữ chỉ ngoại tình khi có chồng tồi, nhưng tôi là ví dụ ngược lại: chồng tôi rất hoàn hảo, bảnh trai, sạch sẽ, nấu ăn giỏi, chu đáo và luôn dành thời gian cho gia đình. Anh tuyệt đối không nhậu nhẹt hay tiêu xài hoang phí, luôn nhớ các dịp kỷ niệm và chưa bao giờ nóng giận. Tuy nhiên, chính sự hoàn hảo của anh đôi khi lại đẩy tôi đến chỗ ngoại tình.
Dù anh quá hoàn hảo và ngọt ngào, điều đó lại khiến tôi chán nản. Tôi cảm thấy mình đầy khiếm khuyết, sống mạnh mẽ và khao khát những điều phiêu bạt. Tôi ghét cảnh anh chăm chỉ nấu nướng và dọn dẹp, trong khi tôi thích sự bừa bộn và tự do. Anh ôm tôi và nói lời âu yếm, nhưng tôi chỉ muốn anh bớt hoàn hảo đi, hãy sống như những người đàn ông khác. Thỉnh thoảng, tôi chỉ muốn thấy anh bộc lộ sự bình thường, chứ không phải lúc nào cũng như một con cún nhỏ bên chân tôi.
Khi mối quan hệ với chồng gặp khó khăn, tôi đã gặp một người đàn ông họa sĩ, người mà tôi cảm thấy hội tụ mọi điều tôi mong muốn. Tôi đã yêu anh bằng tất cả trái tim và lén lút đi du lịch cùng anh vào cuối tuần. Dù có lúc muốn bỏ chồng để đến với người tình, nhưng anh không đồng ý và tôi cũng không nỡ làm tổn thương chồng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định ở lại với chồng và coi người tình như một cách giải tỏa khi cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
Tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt, giúp tôi giữ được những khoảnh khắc lãng mạn bên người đàn ông tôi thích, đồng thời yêu chồng hơn. Quan hệ vợ chồng cải thiện và trở nên vui vẻ. Nhưng sau một thời gian, anh họa sĩ - người ban đầu không muốn làm tan vỡ gia đình - bỗng nhiên tuyên bố rằng tôi là người phụ nữ anh cần và muốn bỏ vợ để lấy tôi. Khi tôi đùa rằng anh cứ bỏ vợ đi, anh đã thực sự li dị và yêu cầu tôi bỏ chồng. Thấy tôi do dự, anh đe dọa sẽ kể mọi chuyện cho chồng tôi. Tôi hoảng hốt, phải xin thêm thời gian để suy nghĩ và thuyết phục anh.
Tôi không muốn bỏ chồng vì anh là người tốt, nhưng mười ngày qua tôi không tìm ra cách giải quyết tình huống với anh họa sĩ đang liên tục thúc ép tôi. Tôi cảm thấy chán ghét và sợ hãi tính cách thất thường của anh ta, nhưng không dám nói thẳng vì sợ anh ta sẽ kể với chồng tôi. Tôi có nhiều tin nhắn và hình ảnh tình cảm với anh ta, nên không thể chối cãi. Mặc dù chồng tôi yêu thương tôi, nhưng tôi lo lắng rằng anh sẽ không tha thứ cho chuyện ngoại tình. Tôi rất hoang mang và cần lời khuyên để giải quyết tình huống này mà vẫn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu chuyện bại lộ, tôi sẽ giải thích thế nào để chồng hiểu rằng tôi chỉ muốn anh hạnh phúc?




Source: https://afamily.vn/toi-da-ngoai-tinh-vi-muon-chong-hanh-phuc-20111028021421974.chn