Làm Bảo Mẫu Tại Nhà
Đã một tháng chị chưa về thăm bố mẹ. Trước đây, khi còn đi làm, chị thường tranh thủ giờ nghỉ trưa để về "làm nũng" ông bà. Giờ chị nghỉ ở nhà, tưởng rỗi rãi nhưng không có thời gian chăm sóc bản thân. Chị vẫn nhớ ngày quyết định thôi việc, vì chồng thường công tác, con gái biếng ăn, và không có ai đủ kiên nhẫn chăm sóc. Mẹ chồng không cho phép chị thuê người giúp việc, trong khi chị phải lo lắng cho con cái mỗi khi đi làm. Hơn nửa bạn bè phản đối quyết định của chị, khuyên chị không nên tự biến mình thành người hầu trong nhà, nên tận hưởng cuộc sống công sở với những bộ áo quần sáng sủa.
Bây giờ bạn ở nhà, chỉ sống dựa vào lương của chồng, có thấy thoải mái không? Chồng và gia đình có thể ủng hộ quyết định ở nhà chăm con của bạn, vì họ đã chán nghe bạn phàn nàn về công việc. Bạn nghĩ rằng chăm con một thời gian rồi sẽ xin việc lại cũng không muộn. 30 tuổi, bạn cảm thấy còn trẻ và có thể tìm công việc mới phù hợp hơn. Với sự tự tin, bạn đã nộp đơn nghỉ việc và bỗng nhiên trở thành người tự do, thoát khỏi áp lực công việc và tiếng chuông báo thức.
Chị đang làm chủ cuộc sống của mình, chăm sóc tổ ấm và để bố mẹ chồng thoải mái dạo chơi, chồng chị ung dung xem bóng đá, con chị có cơ hội tăng cân. Chị không có thời gian buồn, thậm chí còn ước có thêm 6 giờ để giải quyết việc nhà. Khi sinh thêm em bé, rắc rối bắt đầu. Bố mẹ chồng không quen chăm sóc lại, chồng chị khó chịu vì phải dậy sớm. Cả nhà rối loạn, mọi người đều khó chịu. Sau tháng ở cữ, chị bắt đầu thấy áp lực khi mọi việc đổ dồn lên mình. Cuộc sống tẻ nhạt khiến chị cảm thấy tuyệt vọng. Ngày con lớn vào lớp 1, cô bé nói: “Mẹ ơi, mẹ dạy sai hết rồi.”
Cô giáo của con nói rằng chỉ có người xưa mới đọc "a bê xê", giờ phải là "a bờ cờ". Chị cảm thấy lạc hậu, và giờ chỉ thích về nhà mẹ, ăn bữa ngon, ôm mẹ và ngủ say. Có lần chị tỉnh dậy thấy mẹ nhổ tóc bạc cho mình, điều này làm chị đau lòng vì mẹ đã già. Chị giấu nước mắt, vì thật ra chị đang phải uống thuốc trầm cảm. Suốt một năm qua, chị xin việc nhưng luôn bị từ chối vì tuổi tác. Mặc dù không thích hồi tưởng, chị nhận ra sau 5 năm nghỉ làm rằng đó là sai lầm. Chị khuyên không nên đặt cược cuộc sống vào bốn bức tường gia đình, khiến tổ ấm trở thành nỗi ám ảnh.
Source: https://afamily.vn/o-nha-lam-bao-mau-2012021812399886.chn