"Thẻ đỏ dành cho vợ"
Khi chồng lên phòng, bé Mi ngồi bên mẹ, buồn bã nói muốn học lại thầy giáo cũ vì thầy dễ hiểu và có bạn bè. Mẹ cố gắng thuyết phục chồng nhưng anh đã quyết định không cho bé học lại. Thái độ cứng rắn của chồng khiến mẹ bật khóc, vì đây không phải lần đầu anh không cho phép mẹ tham gia ý kiến về việc nhà, chỉ vì mẹ đã từng mắc lỗi. Mẹ từng tự hào về chồng, người chăm lo cho gia đình, trong khi mẹ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc bé Mi và tiết kiệm chi tiêu, vì hiểu chồng làm việc vất vả. Mẹ quyết định sẽ tìm cách tạo thu nhập để giảm bớt gánh nặng cho chồng.
Cơ hội đến khi chị của bạn thân rủ em tham gia hụi và vay tiền. Dù biết nên bàn với chồng nhưng em đã âm thầm "làm ăn" vì sợ anh không đồng ý. Không may, chị bạn bị bể hụi và không có khả năng trả nợ. Em hoang mang, đã nói dối chồng về tiền gửi ngân hàng nhưng cuối cùng phải thú nhận. Chồng rất tức giận, tuyên bố em đã lừa dối và mất trắng 300 triệu đồng, từ đó cấm em giữ tiền hay tham gia vào việc nhà. Anh phát tiền chợ cho em hàng tuần và kiểm tra chi tiêu gắt gao.
Chồng không chia sẻ với em về việc chuyển việc hay vay tiền làm ăn. Khi em hỏi, chồng chỉ trích em là "phá hoại". Sau một năm, em cảm thấy như một người ở trong gia đình. Dù có lỗi, em chỉ muốn giúp đỡ chồng, nhưng chồng lại phạt em và không cho em ý kiến, liệu có công bằng không?
Source: https://afamily.vn/the-do-phat-vo-20120220015247268.chn