"Liệu có nên để anh ấy cưới em ngay bây giờ?"
Chị ghen tị với em vì chồng chị luôn vui vẻ bên em ở cơ quan, khiến chị cảm thấy bị bỏ rơi. Dù chị là vợ hợp pháp, chị không thể không cảm thấy ấm ức khi thấy anh ấy dành tâm trí cho em. Chị biết em thú vị và hấp dẫn hơn mình, trong khi chị chỉ biết cằn nhằn và đòi hỏi. Nhiều lúc, khi chị làm phiền, anh ấy còn cáu gắt với chị. Chị ước gì em có thể biến mất để gia đình chị được hạnh phúc như xưa.
Em khiến cuộc sống gia đình chị trở nên tẻ nhạt và lạnh lẽo. Tình cảm vợ chồng chị ngày càng phai nhạt, hai người về nhà chỉ chăm chú vào công việc của mình, không còn trò chuyện. Chị muốn hâm nóng tình yêu nhưng chồng chị lại mải mê với em - chiếc máy tính. Chị thường ước em biến mất để chị và anh ấy có thể trở lại hạnh phúc như xưa, khi anh còn chăm sóc và quan tâm chị. Nhiều đêm, chị trằn trọc không ngủ vì thấy chồng say mê chơi game. Chị chỉ mong có thể cảm nhận tình yêu thương của chồng như máy tính đang nhận được. Đã lâu rồi vợ chồng chị không ôm nhau, không trò chuyện trước khi ngủ.
Chồng chị chỉ lo ôm em ở cơ quan rồi về nhà cũng ôm em, không quan tâm gì đến gia đình. Anh ấy dành thời gian cho nhiều thứ như lướt web, xem phim, chơi game, và chat chít. Ban đầu, chị giận hờn, nhưng giờ chán rồi, không nói nữa vì anh ấy không thay đổi. Anh ấy còn nói rằng yêu em là tốt, so với những thứ tệ hơn. Chị cảm thấy tủi thân và ấm ức. Thỉnh thoảng, anh ấy mới đưa chị đi café, nhưng chỉ khi chị nài nỉ. Trong lúc đó, anh vẫn mải vui với em, không quan tâm đến chị. Có khi chị muốn nói chuyện mà phải nhắc đi nhắc lại mới được anh để ý.
Hôm nào anh ấy thua, thường cáu gắt với chị và đổ lỗi cho chị làm phiền. Em thấy có đáng bực không? Em là chiếc máy tính của chồng chị, có khác gì người tình nhỏ của anh ấy không? Sáng chị thấy anh ôm em, tối anh vẫn vui vẻ với em, trong khi chị bị thờ ơ. Anh chăm sóc em từng li từng tí, còn chị thì ốm đau anh cũng chỉ hỏi cho có lệ. Năm tháng qua, chị chấp nhận tình trạng này. Ly hôn không phải vấn đề lớn, nhưng nếu ra tòa, nguyên nhân sẽ là do thiếu giao tiếp và anh quá mê em. Nghe thật buồn cười! Giờ chị đang viết tâm sự trong khi chồng chơi điện tử và con thì vừa ngủ.
Chị thắc mắc tại sao anh ấy lại ở bên chị, chỉ để mang danh một người chồng, người cha. Anh ấy vẫn tốt hơn nhiều ông chồng vũ phu, nhưng đôi khi chị cảm thấy như không có chồng. Chị nghĩ liệu có nên đề nghị anh ấy cưới em không, để họ có thể bên nhau mãi. Ngày mai chị sẽ nói với anh ấy. Giờ thì chị phải đi ngủ để giữ sức khỏe cho công việc và chăm sóc con. Nếu chị ốm, chẳng ai quan tâm, vì chồng chị chỉ có em thôi.
Kí tên: Người vợ bị thất sủng.


Source: https://afamily.vn/hay-la-de-anh-ay-cuoi-em-luon-cho-roi-20150127094156882.chn