Liệu tôi đã trở thành chàng con rể bù nhìn trong gia đình?
Tôi 30 tuổi, đã có vợ và một con trai 3 tuổi. Sau khi cưới, vì chưa đủ tiền mua nhà, tôi và vợ sống cùng bố mẹ vợ. Mặc dù tôi cảm thấy may mắn, nhưng càng lâu tôi càng nhận ra đây là sai lầm. Vợ chồng tôi thường xảy ra mâu thuẫn, và mỗi khi có chuyện, vợ lại mách mẹ đẻ, khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi muốn hai vợ chồng dọn ra ngoài để dễ dàng thảo luận và tránh hiểu lầm, nhưng vợ tôi kiên quyết phản đối, thậm chí còn quát tôi. Cô ấy bỏ sang ngủ với mẹ. Tôi quyết tâm dọn ra ngoài, vì không muốn trở thành con rể bù nhìn.
Vì tôi kiên quyết, vợ tôi giận và sang ngủ với mẹ đẻ. Tôi không bận tâm vì thấy mình không sai. Mẹ vợ khuyên tôi nên ở lại vì vợ đang mang thai. Sau khi vợ sinh gần một tháng, mẹ tôi đến chăm sóc và xin phép mẹ vợ đón cháu về quê làm lễ đầy tháng. Vợ tôi không muốn về vì chê quê tôi thiếu tiện nghi, khiến tôi tức giận quát cô ấy. Cô ấy đã mách lại với mẹ đẻ rằng tôi chửi cả nhà cô ấy. Mẹ vợ tức giận không cho mẹ tôi bế cháu về, còn tuyên bố rằng cháu là con của nhà ngoại. Mẹ tôi khóc, và tôi cũng không kiềm chế được nữa, làm ầm lên.
Vợ tôi đồng ý về quê nội nhưng chỉ sau 3 ngày đã đòi về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi không muốn con dâu khó chịu nên đã đồng ý để tôi đưa vợ lên Hà Nội. Gần 7 tháng trôi qua, vợ tôi vẫn không muốn đưa cháu về thăm ông bà nội. Tôi cảm thấy bế tắc, không biết phải làm sao, giờ dọn ra ngoài cũng không được mà đưa con về quê cũng khó. Tôi cảm thấy mình như một bù nhìn trong gia đình.



Source: https://afamily.vn/phai-chang-trong-gia-dinh-toi-da-bien-thanh-chang-con-re-bu-nhin-that-roi-20170809115851683.chn