Sau 5 năm hôn nhân, vợ tôi đã 10 lần nộp đơn ly hôn, và đây là cách tôi giải quyết vấn đề này.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, ngoan ngoãn và lễ phép, nhưng có tính trẻ con. Khi yêu, tôi luôn chiều cô ấy, nhưng cô thường giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt, như việc tôi quên kỷ niệm hay không tổ chức tiệc. Cô ấy hay nói "đâu cũng được" về ăn uống, nhưng lại dễ nổi giận nếu không đúng ý. Tôi từng nghĩ khi cưới và có con, cô ấy sẽ trưởng thành hơn, nhưng không, cô vẫn giữ tính cách như cũ, dễ cáu gắt khi không vừa ý.
Khi còn yêu, tôi luôn chiều vợ nhưng cô ấy lại rất ghen tuông, thường xuyên đòi ly hôn khi phát hiện tôi nhắn tin với phụ nữ. Chỉ trong chưa đầy 5 năm, vợ tôi đã viết đơn ly hôn không dưới chục lần. Tôi thường im lặng và xé đơn để giữ gìn hòa khí. Tuy nhiên, càng nhường nhịn, vợ tôi càng quá đáng. Gần đây, khi mẹ tôi từ quê lên thăm, vợ tôi nấu toàn món không phù hợp với sức khỏe của mẹ. Tôi chỉ muốn nhắc nhở vợ nhưng cô ấy đã nổi giận, dẫn đến việc tôi tát cô ấy. Sau đó, vợ tôi viết đơn ly hôn, thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà, mặc cho mẹ tôi can ngăn.
Tôi rất bực bội vì cô ấy có thể làm mẩy trước mặt tôi, nhưng đối xử tệ với mẹ tôi thì không thể chấp nhận. Tôi đã xé đơn ly hôn mà cô ấy viết vì không hợp lệ và viết lại, để lại toàn bộ tài sản cho cô ấy, chỉ cần nuôi con. Tôi không muốn ly hôn mà chỉ muốn dạy cô ấy bài học về cách cư xử. Sau khi để lại đơn, tôi đưa mẹ về quê. Mẹ tôi khuyên tôi không nên bỏ vợ con, nhưng tôi tự tin sẽ giải quyết được chuyện gia đình. Sau khi đưa mẹ về, tôi ở lại quê 2 ngày rồi lên thành phố, nhưng không về nhà ngay mà ở lại nhà bạn thân vài ngày.
Vợ tôi về ngoại 2 ngày không thấy tôi gọi đón, nên tự về. Khi không thấy tôi ở nhà, cô ấy lo lắng và gọi nhắn tin liên tục. Vì còn giận và muốn dạy cô ấy một bài học, tôi không trả lời. Tôi sẽ chờ thêm vài ngày để về nhà nói rõ mọi chuyện, hy vọng cô ấy sẽ hiểu và bớt tính trẻ con.



Source: https://afamily.vn/cuoi-nhau-5-nam-vo-10-lan-viet-don-ly-hon-va-day-la-cach-xu-ly-cua-toi-8637.chn