Lời nói dối ngọt ngào từ chồng
Em từng là người khó tính và rất ghét những lời nói dối. Nhưng từ khi yêu và lấy anh, em nhận ra rằng không phải lời nói dối nào cũng xấu. Có những lời dối ngọt ngào và mang lại niềm vui. Vậy thì thỉnh thoảng nói dối một chút cũng không sao, phải không anh?
Khi mới quen nhau, em cảm thấy tự ti và không dám trò chuyện nhiều với anh giữa đám đông. Anh tự tin và thành đạt, còn em chỉ là cô sinh viên nhút nhát. Nhưng bất ngờ, anh đã đến bắt chuyện với em. Anh không khoe khoang về bản thân mà chia sẻ những thất bại và cảm giác không hòa hợp với những bữa tiệc vui vẻ, khiến em cảm thấy gần gũi hơn với anh.
Em và anh đều là khách mời và đã có những cuộc trò chuyện dài. Hồi đó, anh rất lém lỉnh và cuốn hút, khiến em cảm thấy chúng ta rất hợp nhau. Chúng ta quen biết và hiểu nhau hơn, nhưng em dần nhận ra anh đã giấu giếm nhiều điều. Em giận anh vì sự lừa dối, nhưng rồi anh đã hôn em và thì thầm rằng những lời nói dối đó giúp anh có cơ hội gần gũi với em. Cuối cùng, anh cầu hôn em, nhưng ngày đó, anh hẹn mà không đến, bảo bận họp và yêu cầu em đợi. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng không thành công. Em lo lắng chờ đợi vì sợ nếu đi rồi sẽ không gặp anh. Gần 11 giờ đêm, quán sắp đóng cửa, em đói nhưng lo cho anh hơn. Dù biết anh sẽ báo khi bận, nhưng lần này anh không gọi. Khi quán vắng khách, em rất sợ hãi, chỉ muốn anh ở bên cạnh. Em bật khóc, rồi đèn tắt. Một người đàn ông cầm nến đến bàn em và nói: "Dù trong bóng tối, em vẫn đợi anh. Em sẽ là vợ anh." Khi đèn sáng lên, em thấy anh và ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc.
Em không kịp nhớ điều gì để trách anh đã dối em và khiến em đợi chờ. Những lời dối nhẹ nhàng, ngọt ngào của anh đã mang đến nhiều bất ngờ, và đôi khi đó lại là gia vị tuyệt vời cho cuộc sống của chúng ta, phải không anh?
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-noi-doi-ngot-ngao-cua-chong-20110322102624219.chn