Mẹ chồng sốc nặng khi phát hiện sự thật bất ngờ về con dâu và bồ bịch tại nhà nghỉ.
Bà Minh có 3 con: 2 trai và 1 gái. Chồng bà mất sớm, bà nuôi con một mình nên tính cách trở nên khó chịu. Cả làng đều tránh xa bà. Con trai cả làm việc ở thành phố và ít cho con về chơi vì không chịu nổi tính mẹ. Con gái út lấy chồng trong làng, thường xuyên qua lại. Con trai thứ hai, chồng của chị Oanh, mới cưới và đang sống cùng bà vì khó khăn. Chị Oanh trước làm công nhân, giờ nghỉ việc vì mang thai, nên cả hai dồn sức chăm sóc mẹ và con.
Chị Oanh lo lắng vì tiền mất mà không thấy thu hồi. Khi em chồng rủ góp vốn bán hàng online, chị đã đưa 20 triệu nhưng không thu được lãi, lại mất luôn tiền gốc. Gần ngày sinh, chị nhắc em chồng đòi lại tiền, nhưng cô ta tỏ ra khó chịu và gây sự với chị. Sau đó, bà Minh (mẹ chồng) đã mắng chị thậm tệ, cả đến bố mẹ chị. Chị không chịu nổi, phản kháng nhưng bị bà tát, khiến chị ngã và sinh sớm 2 tuần. Do căng thẳng, chị mất sữa, khiến bé đói khóc, bố mẹ chị phải vất vả chăm sóc và hỗ trợ tiền mua sữa.
Sau khi sinh con, chị Oanh phải gánh nhiều chi phí, trong đó tiền bỉm sữa chiếm phần lớn lương của chồng. Mẹ chồng không giúp đỡ, lại còn thu tiền ăn uống, khiến chồng chị chỉ còn vài trăm bạc mỗi tháng. Chị muốn tìm việc làm để hỗ trợ nhưng không có ai chăm sóc con. Chị thường xuyên mất ngủ và ngày càng gầy đi. Tình cờ, trong khi đưa con đi tiêm phòng, chị gặp lại Nam, mối tình đầu thời cấp 3. Dù không còn tình cảm, chị đã chia sẻ nỗi lòng và khóc trước Nam. Anh chỉ biết thở dài và tặng chị một ít tiền cho con. Nam cho biết mình đã lập gia đình và đang phát triển kinh doanh sau khi mở đường lớn gần nhà.
Chị nghe tin chỉ biết chúc mừng anh, không biết nói gì thêm. Sau đó, hàng ngày vào khoảng 11h trưa, chị bế con sang nhà bà bán nước để nhờ trông trẻ, rồi 2h chiều quay về đón con. Dân làng bắt đầu bàn tán, cho rằng chị bỏ con ở nhà để đi với người yêu cũ. Bà Minh cũng nghe chuyện và bàn kế hoạch bắt quả tang con dâu bồ bịch. Bà tuyên bố sẽ đánh con dâu nếu bắt được. Sáng hôm sau, khi thấy con dâu bế cháu đi gửi, bà và con trai bám theo. Đến nhà nghỉ, họ chờ chị Oanh vào được 10 phút thì xông vào, mặc kệ lễ tân ngăn cản. Bà gõ cửa các phòng nhưng không thấy, cho đến khi thấy một cánh cửa khép hờ, bà liền xô cửa vào.
Người trong phòng giật mình vì tiếng động lớn. Trước mắt 3 mẹ con bà Minh là con dâu Oanh đang dọn dẹp, mồ hôi lấm tấm, mắt trũng vì thiếu ngủ. Oanh nhìn chồng và mẹ chồng đứng ở cửa, trong khi Nam xuất hiện sau lưng họ. Anh đã đề nghị hỗ trợ tiền nuôi con nhưng Oanh từ chối để tránh hiểu lầm. Thay vào đó, cô xin làm nhân viên dọn dẹp cho nhà nghỉ của anh 3 tiếng mỗi ngày và nhắc anh giải thích với vợ để tránh xáo trộn. Nhìn cảnh tượng này, bà Minh không còn gì để nói và quay về. Chồng Oanh xúc động ôm vợ, nhận ra những khổ tâm của cô. Sau đó, anh quyết định nói với mẹ sẽ đưa vợ con ra khỏi nhà vì không thể chấp nhận cách đối xử của mẹ với vợ nữa.


Source: https://afamily.vn/quyet-tam-bat-tai-tran-con-dau-bo-bich-o-nha-nghi-me-chong-dieng-nguoi-khi-biet-su-that-20180922162752195.chn