Lý do chồng phản đối tên tôi đặt cho con tiết lộ bí mật được giấu kín bấy lâu.
Vợ chồng tôi sắp đón con đầu lòng sau hơn 2 năm mong đợi. Chúng tôi rất háo hức đặt tên cho con, đặc biệt khi biết đó là một công chúa. Tôi đã nghĩ ra nhiều cái tên từ hồi còn đi học, trong đó có tên Minh Khuê mà tôi yêu thích từ 10 năm trước. Đây là tên của một nhà văn trong chương trình học, mang ý nghĩa đẹp và khiến tôi nhớ mãi. Tôi tin rằng với tên Minh Khuê, con tôi sẽ vừa nữ tính vừa thông minh. Khi thảo luận với chồng, Minh Khuê là cái tên đầu tiên tôi đề xuất và rất mong chờ ý kiến của anh.
Tên có thể là gì cũng được, nhưng nhất định không được đặt là Minh Khuê. Tôi sẽ đặt cho con cái tên tôi mơ ước, bất chấp sự phản đối của chồng. Hai ngày sau, trong bữa ăn, chồng lại nhắc đến cái tên. Tôi không kiềm chế được nữa và hỏi lý do. Chồng từ chối giải thích, và khi anh nói rằng đã đến lúc phải nói ra sự thật, nước mắt anh rơi, khiến tôi càng thêm bối rối.
Anh kể về một cô người yêu cũ tên Minh Ngọc, và sự thật là họ từng có một đứa con gái chưa ra đời, dự định đặt tên là Minh Khuê. Khi còn là sinh viên, họ đã không dám nói với gia đình về việc có thai và quyết định tự nuôi dưỡng đứa bé. Tuy nhiên, sau một lần sảy thai, Minh Khuê không còn nữa. Sau đó, họ chia tay trong nỗi day dứt và dằn vặt. Chồng tôi, người trọng tình nghĩa, đã khóc khi kể lại câu chuyện buồn này. Tôi không ngờ quá khứ đau thương ấy lại tồn tại. Tôi quyết định sẽ chọn một cái tên khác cho con, không muốn cảm giác con mình là sự bù đắp cho nỗi mất mát của chồng.
Vậy là anh sẽ luôn nhớ về đứa con bất hạnh và người phụ nữ đã mất.


Source: https://afamily.vn/ly-do-chong-khong-chap-nhan-cai-ten-toi-dat-cho-con-hoa-ra-lai-he-lo-mot-bi-mat-duoc-chon-giau-can-than-den-vay-2018052009004158.chn