Gần nửa thế kỷ trôi qua, chuyện tình của vợ chồng Clinton vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Mùa xuân năm 1971, tại đại học Luật Yale, Bill Clinton tình cờ gặp và thầm thích một cô gái đeo kính to, mặt mộc. Anh thường nhìn trộm và theo dõi cô nhưng chưa dám làm quen. Một ngày, cô gái nhận ra Bill và mạnh dạn hỏi tên anh, khởi đầu cho mối quan hệ của họ. Bill Clinton lúc đó đã rất bối rối, đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời ông.
Vì vậy, mỗi lần nhắc lại chuyện tình của mình, cựu Tổng thống luôn khiến người khác mỉm cười. Sau buổi tự giới thiệu, Bill và Hillary có buổi hẹn hò đầu tiên. Hillary chủ động làm quen, nhưng Bill lại tìm cách để hai người gặp nhau nhiều hơn. Đến ngày cuối cùng của năm học, khi Hillary rời lớp để đăng ký môn học, Bill chạy theo xin đi cùng. Họ trò chuyện vui vẻ, nhưng khi đến phòng giáo vụ, nhân viên lại bảo Bill: "Em vừa đến đây rồi," khiến mánh khóe của Bill bị lộ.
Khởi đầu dễ thương cho cuộc hẹn hò đầu tiên của Bill và Hillary diễn ra ở New Haven, với những hoạt động như tham quan bảo tàng và ăn tối. Khi tiễn Hillary về ký túc xá, Bill đã trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Năm 1973, sau khi tốt nghiệp luật, Bill đưa Hillary đến bãi biển Ennerdale ở Anh và ngỏ lời cầu hôn, nhưng Hillary đã từ chối vì cảm thấy cần thêm thời gian. Bill không bỏ cuộc và tiếp tục cầu hôn khi họ trở về từ châu Âu, trong khi Hillary chuyển đến Arkansas để tìm việc làm nhưng không thành công và quyết định về thăm nhà.
Trên đường tới sân bay, Hillary bị ấn tượng với một căn nhà ở Fayetteville. Biết được nguyện vọng của cô, Bill đã mua căn nhà và mời Hillary chuyển đến sống cùng. Trước tấm chân tình của Bill, Hillary đã chấp nhận lời cầu hôn và họ kết hôn vào tháng 11 năm 1975. Quyết định từ bỏ mọi thứ để chuyển đến Arkansas khiến nhiều người bất ngờ, trong đó có bạn cô, Sara Ehrman, nhưng Hillary tin tưởng vào tương lai của Bill. Ngày 27 tháng 2 năm 1980, con gái họ, Chelsea Clinton, chào đời tại Little Rock, Arkansas, mang lại niềm vui cho gia đình Clinton.
Trong hơn 40 năm hôn nhân, cặp đôi đã trải qua nhiều thử thách, đặc biệt là vụ bê bối tình ái của Bill Clinton với Monica Lewinsky vào năm 1998, thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, với tình bạn sâu sắc, sự bao dung và trung thành, bà Hillary đã quyết định tha thứ và ở bên chồng. Trong cuốn hồi ký Living History, bà viết rằng không ai hiểu bà hơn Bill, và ông vẫn là người thú vị nhất mà bà từng gặp. Bill cũng coi Hillary là người phụ nữ đặc biệt, mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc đời ông.
Người phụ nữ ấy luôn tìm kiếm sự đổi mới và không bao giờ hài lòng với hiện tại. Cựu Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của vợ mình trong cuộc sống: "Cuộc sống của tôi chỉ thực sự thăng hoa khi gặp và yêu cô ấy vào mùa xuân năm 1971." Dù trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn, cặp đôi Clinton vẫn luôn dành tình cảm cho nhau.























Source: https://afamily.vn/da-gan-nua-the-ky-troi-qua-chuyen-tinh-cua-vo-chong-clinton-van-khien-cho-bao-nguoi-phai-nguong-mo-20161109074929517.chn