"Ly hôn vì người tình, bất ngờ nhận hậu quả đau đớn sau nửa năm, nhưng tin nhắn từ chồng cũ mới khiến tôi suy sụp"
Tôi và anh lớn lên bên nhau như anh em. Sau khi anh tốt nghiệp phổ thông và cha qua đời, anh quyết định không học đại học mà làm việc để phụ giúp mẹ. Trong khi đó, tôi tiếp tục học ở thành phố. Dù xa cách, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và dần nảy sinh tình cảm. Anh làm công nhân với mức lương thấp, nhưng mỗi tháng dành 2 ngày nghỉ để đến thăm tôi, tay cầm bó hoa lớn và dẫn tôi đi ăn. Bạn bè tôi rất ngưỡng mộ và ghen tị vì tôi có một người bạn trai tuyệt vời. Tôi âm thầm nghĩ rằng sau này sẽ kết hôn với anh.
Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm được việc ở thành phố và quyết định về quê. Tại đây, tôi nhận lời cầu hôn của anh, người hứa hẹn sẽ mang đến cho tôi một tổ ấm dù điều kiện tài chính còn khó khăn. Chúng tôi kết hôn và tôi tìm được việc ở quê, nhưng lương không cao. Hai vợ chồng đủ sống nhưng phải tiết kiệm, không mua sắm. Sau đó, anh đề xuất góp tiền mua nhà, khiến chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu hơn, dẫn đến cãi vã thường xuyên do tình hình tài chính eo hẹp.
Tôi cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân thiếu thốn. Từ khi vào công ty, giám đốc luôn giúp đỡ tôi và nhờ đó, tôi thăng tiến nhanh chóng. Dần dần, tôi chuyển từ ngưỡng mộ sang yêu thích anh và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ bí mật. Anh không ngại chi tiền mua tặng tôi những món đồ đắt giá, khiến chồng tôi nghi ngờ. Khi chồng tôi phát hiện mối quan hệ này, anh kiên nhẫn khuyên tôi chia tay và tha thứ, nhưng tôi lại bị cuốn hút bởi vật chất và cuộc sống hào nhoáng mà giám đốc mang lại.
Tôi đã đề nghị ly hôn và tưởng rằng sau khi ly dị, mình có thể ở bên giám đốc. Nhưng anh muốn giữ kín mối quan hệ. Khi tôi mang thai, anh yêu cầu tôi phá thai và chia tay. Không chịu nổi những lời đàm tiếu, tôi nghỉ việc và bỏ đi đứa bé. Giờ tôi hối hận, nhớ chồng cũ và nhận ra mình đã từ bỏ người đàn ông tuyệt vời. Trong lúc tuyệt vọng, tôi quyết định xin lỗi và muốn quay lại với anh. Nhưng khi anh trả lời rằng "Con đường này là do em tự chọn, đừng hối hận", tôi mới hiểu mình đã sai.
Anh sắp tái hôn và mong em tìm được hạnh phúc. Giờ tôi đã đánh mất tất cả, từ tình yêu đến sự nghiệp. Tôi không còn mặt mũi ở lại đây, nên sáng hôm sau, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất lên thành phố mới, nơi không ai quen biết, để bắt đầu lại từ đầu.






Source: https://afamily.vn/ly-hon-chay-theo-nhan-tinh-toi-khong-ngo-nua-nam-sau-da-nhan-qua-bao-e-che-nhung-tin-nhan-tu-chong-cu-moi-that-su-danh-guc-toi-20181222132303458.chn