Ly thân 4 tháng, chồng quay lại làm hòa; tôi vẫn còn yêu nhưng nỗi ám ảnh về đêm với bạn anh khiến tôi hoang mang.
Tôi và chồng đã ly thân 4 tháng. Vì mẹ chồng khó tính và bố chồng hay mắng mỏ, tôi quyết định dọn ra thuê phòng trọ cho hai mẹ con. Gần đây, chồng đến xin lỗi, thừa nhận đã không đứng về phía tôi và quyết định ra ở riêng bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Tôi rất mừng vì vẫn yêu anh, nhưng lại hoang mang khi nhớ về đêm với V, một người bạn của chồng. Hôm đó, tôi đi chơi với bạn và đã qua đêm với V vì buồn chán, nghĩ rằng sẽ ly hôn. Sáng hôm sau, chúng tôi không liên lạc nữa.
Tôi tưởng rằng chuyện đó sẽ bị lãng quên, nhưng giờ đây nó khiến tôi hoang mang và sợ hãi. Chồng tôi và V không thân thiết, nhưng vẫn có cơ hội gặp gỡ, biết đâu V lại muốn gây rối gia đình tôi. Tôi không biết phải làm sao. Thú nhận với chồng thì chắc chắn anh sẽ ly hôn, nhưng nếu im lặng thì khi anh biết sự thật, hậu quả sẽ khó lường. Tôi rất hối hận và nếu biết trước, tôi đã không làm điều sai trái đó. Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/ly-than-4-thang-thi-chong-toi-lam-lanh-toi-con-yeu-anh-nhung-cu-nghi-den-cai-dem-voi-ban-cua-chong-la-bun-run-so-hai-20210526000324338.chn