Sau 30 năm chờ đợi, đám cưới với đại gia lớn hơn 32 tuổi trở thành cơn ác mộng cho người vợ khi bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt vì di nguyện "chí mạng" của chồng trước khi qua đời!
Đặng Vĩnh Tường, sinh năm 1916 ở Quảng Đông, là một diễn viên kinh kịch nổi tiếng và có năng khiếu ca hát. Ông bắt đầu biểu diễn từ năm 10 tuổi và sau này thành công trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào công ty băng đĩa và bất động sản, tích lũy tài sản hàng trăm triệu NDT. Đặng Vĩnh Tường có bốn lần kết hôn, nhưng hai cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc. Năm 1962, ông gặp Hồng Kim Mai, một cô gái 17 tuổi làm việc trong hộp đêm, khi ông 49 tuổi.
Bà Hồng Kim Mai không xinh đẹp nhưng sở hữu nốt ruồi lạ và vòng eo mảnh mai, thu hút ông Đặng Vĩnh Tường, người hơn bà 32 tuổi. Bà sinh năm 1945 trong gia đình nghèo và quyết định rời khỏi cuộc sống đêm khuya để bám lấy cơ hội đổi đời bên đại gia. Dù biết ông đã có vợ, Hồng Kim Mai vẫn kiên trì theo đuổi và không có công việc gì ngoài việc chăm sóc cho Đặng Vĩnh Tường. Bà luôn tìm cách giữ chân ông, mặc áo định hình để có vòng eo nhỏ và búi tóc thấp để trông chững chạc hơn. Ai cũng nghĩ Hồng Kim Mai là vợ ông, không ai biết thực chất bà chỉ là nhân tình.
Hồng Kim Mai và Đặng Vĩnh Tường đã trải qua một mối tình kéo dài 30 năm. Dù có nhiều người theo đuổi, bà không buông tay khi gặp được "kim chủ" lớn như Đặng. Bà luôn mong đợi ông sẽ bỏ vợ để kết hôn với mình, nhưng Đặng chỉ bỏ vợ sau 3 lần và không vội vàng cưới Hồng. Trong thời gian đó, bà đã sinh 4 người con nhưng lại không thể chăm sóc chúng chu đáo vì quá tập trung vào Đặng. Cuối cùng, vào năm 1992, Hồng Kim Mai mới chính thức trở thành vợ Đặng, khi ông 79 tuổi và bà 47 tuổi.
Đứa con lớn nhất của họ đã 25 tuổi, nhưng Đặng Vĩnh Tường sức khỏe ngày càng yếu sau vài năm kết hôn. Hồng Kim Mai coi Đặng Vĩnh Tường là tất cả, nên bà âm thầm chuyển nhượng tài sản cho mình. Khi bị phát hiện, Đặng Vĩnh Tường tức giận và cắt đứt tình nghĩa vợ chồng, đồng thời lập kế hoạch chuyển tài sản cho các con. Trước khi qua đời năm 1997, ông để lại di chúc cấm chia tài sản cho Hồng Kim Mai, chỉ cho bà 1 đô la. Trong mắt Hồng Kim Mai, những đứa trẻ từng là công cụ giữ chồng giờ trở thành kẻ thù cướp tài sản của bà.
Vì một đô la trong di chúc, bà Hồng Kim Mai và bốn con đã tranh chấp tài sản ầm ĩ. Các con không cho bà dự tang lễ của chồng, bà đã đưa xã hội đen đến gây rối và đe dọa cướp xác. Gia đình họ Đặng cũng tham gia vào cuộc chiến. Sau tang lễ, cuộc tranh chấp gia sản kéo dài 10 năm, trở thành tin tức gây cười ở Hong Kong. Dù bà thua kiện liên tục, bà Hồng Kim Mai vẫn quản lý tài chính giỏi và tích lũy được khối tài sản lớn. Cuối cùng, bà đã hòa giải với các con vào năm 2006, khi con trai cả dẫn em đến dự sinh nhật lần thứ 60 của bà.
Năm 2019, Hồng Kim Mai mắc ung thư phổi, các con đã về chăm sóc bà. Bà thành lập quỹ gia đình và chia thừa kế 1,5 tỷ NDT cho các con. Dù vậy, bà vẫn không quên Đặng Vĩnh Tường, chồng đã khuất, với bức ảnh cưới lớn 2m đặt trong phòng khách. Sau đó, Hồng Kim Mai qua đời.






Source: https://afamily.vn/doi-rong-ra-30-nam-moi-duoc-dam-cuoi-voi-dai-gia-hon-32-tuoi-nguoi-vo-bi-keo-vao-cuoc-chien-kinh-hoang-vi-loi-trang-troi-chi-mang-cua-chong-truoc-khi-chet-20210828214849559.chn